Cận Tết Nguyên đán, Ban Tông đồ và quý Sơ Dòng Đa Minh Rosa Lima đã triển khai các chuyến hỗ trợ tái sản xuất cho bà con nông dân tại Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai và Lâm Đồng. Từ nguồn đóng góp của quý ân nhân: Tiền mặt, phân bón và dụng cụ lao động đã được trao tận tay bà con vùng bị ảnh hưởng, giúp nhiều hộ kịp xuống giống trước thềm năm mới. Trên những thửa ruộng từng ngập chìm trong nước lũ, màu xanh của lúa non đang vươn lên, phủ kín mặt đất như một lời hứa về mùa gặt sắp tới. Xuân không chỉ trở lại với đất trời, mà còn trở lại trong ánh mắt, trong nụ cười của những người nông dân sau bao tháng ngày nhọc nhằn, vất vả.


Dấu tích của một mùa lũ dữ


Cuối năm vừa qua, mưa bão kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương như Nha Trang, Tuy Hòa, các vùng sâu của Gia Lai và huyện Đơn Dương. Nước lũ dâng cao, cuốn theo lúa giống vừa gieo, làm hư hại phân bón, nông cụ, và để lại những thửa ruộng loang lổ bùn đất.



Đặc biệt tại các buôn làng của anh em sắc tộc thiểu số nghèo, nơi sinh kế phụ thuộc gần như hoàn toàn vào vài sào ruộng, hậu quả sau lũ càng trở nên nặng nề. Có gia đình gần như trắng tay, phải chật vật tính lại từng con giống, từng khoản vay cho mùa vụ mới.


Khi chúng tôi trở lại…


Sau những chuyến cứu trợ khẩn cấp khi nước còn chưa rút, những ngày cận tết vừa qua, Ban Tông đồ của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã trở lại, đến từng gia đình, thăm hỏi và trao tận tay những phần quà thiết thực để giúp bà con gây dựng lại sinh kế:



- Hỗ trợ tài chính để tái sản xuất

- Dụng cụ lao động cần thiết

- Trang bị bảo hộ lao động

- Phân bón cho vụ gieo trồng mới


Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp ngày một leo thang, những món quà đơn sơ ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Một chiếc cuốc mới, một bộ áo mưa bảo hộ, vài bao phân bón… không chỉ là vật dụng, mà là điểm tựa để người nông dân có thể bắt đầu lại sau mất mát.


Xuân bắt đầu từ mầu xanh ấy


Giữa mênh mang ruộng đồng, khi những luống lúa non bắt đầu đâm chồi, người ta cảm nhận rõ một điều: thiên tai có thể tàn phá đất đai, nhưng không thể cuốn trôi nghĩa tìn



Màu xanh của cánh đồng hôm nay không chỉ báo hiệu một mùa vụ mới. Đó còn là biểu tượng của sự hồi sinh. Với người nông dân, đặc biệt nơi những vùng quê nghèo, một vụ mùa bội thu đồng nghĩa với bữa cơm đủ đầy, với khoản nợ được vơi đi, với con trẻ có thêm cơ hội đến trường. Xuân vì thế không chỉ là thời điểm của đất trời. Xuân là khi ruộng đồng hồi sinh, khi người nông dân dám gieo lại niềm tin trên chính thửa đất từng bị nước cuốn trôi.


Đằng sau những chuyến xe xuôi ngược ấy là biết bao tấm lòng quảng đại từ khắp nơi. Chính nhờ sự chung tay ấy, quý Sơ có thể trở lại với bà con, không chỉ để trao tiền hay trao vật dụng, nhưng để góp một phần nhỏ bé vào việc nối lại nhịp sống, khơi lại hy vọng và dựng xây lại sinh kế cho những gia đình đã chịu nhiều thiệt hại.



Khép lại chuyến đi cuối cùng của năm, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và gửi lời tri ân sâu xa đến quý ân nhân, những người đã âm thầm sẻ chia để mầu xanh có thể trở lại trên những cánh đồng nghèo. Nguyện chúc quý vị và gia đình năm mới an khang, bình an và tràn đầy hồng ân. Mong rằng, như những thửa ruộng đang hồi sinh sau lũ, niềm hy vọng cũng tiếp tục nảy mầm và lan tỏa khắp mọi miền.


Ban Truyền thông