15/01/2023 -

Bác ái xã hội

574
Xuân ấm áp - Tết người nghèo

Ngày 15/01/2023, Tu viện Mẹ Thiên Chúa tổ chức ngày hội “Xuân âm áp - Tết người nghèo” với ý nguyện đem một mùa “Xuân yêu thương” đến cho các anh chị em nghèo - bất hạnh khu vực chung quanh Tu viện. Các anh chị em tổng số là 230 người, có khoảng hơn 100 anh chị em khuyết tật phải ngồi xe lăn. Các anh chị em khiếm khuyết một phần cơ thể…
Bữa tiệc được thực hiện với sự đóng góp của nhiều người, mỗi người một chút:

 
- Quý ân nhân xa gần đã âm thầm chia sẻ những gì mình có thể chia sẻ,
- Hội Bác ái Phanxicô cũng muốn cộng tác góp phần chia sẻ yêu thương,
- Quý sơ trong tu viện cũng gom góp chút phần tiết kiệm và đặc biệt là “của một đồng công một nén” các sơ đã tự tay nấu những món ăn, phục vụ những tiết mục văn nghệ, tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, tạo không gian như một bữa tiệc tất niên, đẹp và thơ mộng như nhà hàng tổ chức sự kiện (nơi mà các anh chị em nghèo khó ít được bước chân vào) cho các anh chị em ấy có được sự yêu thương và niềm vui trọn vẹn…
 
+ Được sự cộng tác của nhiều người nên các anh chị em được đãi tiệc, rồi được phần ăn đem ề cho những anh chị em khó khăn ở nhà không thể đến. Mỗi anh chị em sau tiệc được nhận một phần quà trị giá 300.000đ, một bao gạo 10kg, một bì thư lì xì 200.000đ.
+ Trong bữa ăn các anh chị em được gọi lô-tô trúng số may mắn…
+ Góp chung ới tiệc Xuân yêu thương còn có “siêu thị quần áo 0 đồng”… các mẹ, các chị, các cô, các anh, tha hồ lựa… Tất cả những yêu thương ấy, được quý sơ à quý ân nhân cộng tác thực hiện một cách tận tình và trân quý như trao cho những người thân của mình.
 
Những ngày trước đó, các sơ tất bật phân quà chuẩn bị, đến tận nơi ở rất thương tâm của các anh chị em nghèo khó để mời. Đúng ngày 15/01 các sơ được sự cộng tác của nhiều anh chị em Caritas các giáo xứ Xuân Hiệp đã đưa các anh chị em nghèo khổ khuyết tất đến nhà Dòng, các sơ là “nhân viên phục vụ” từ nấu bếp, dọn bàn, đón khách, gieo niềm vui, đến dọn dẹp…

Điều này làm được bởi đâu? Bởi, các sơ ý thức lời mời gọi của Đức Thánh Cha qua ý nghĩa câu Lời Chúa: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em” (x 2Cr 8,9), và như vậy “Ai tiếp đón những anh em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy.”

Các anh chị em ra về với niềm vui tràn ngập trong lòng.
Các sơ và các ân nhân cũng vui rộn ràng vì được trao tặng yêu thương.

BTT
 
 
 
 
114.864864865135.135135135250