17/02/2025 -

Các cộng đoàn

112
Thánh lễ Bổn mạng đầu tiên tại cộng đoàn Phước Quả

Sau gần năm tháng kể từ ngày hoàn thành ngôi nhà mới, vào ngày 15/02/2025, cộng đoàn Phước Quả hân hoan mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn mạng cộng đoàn. Đặc biệt, đây là thánh lễ bổn mạng đầu tiên của cộng đoàn kể từ khi hiện diện nơi này. Trong bầu khí vui tươi và tràn đầy yêu thương, Bề trên Tổng quyền và quý chị em từ các cộng đoàn cùng bà con giáo dân giáo xứ Phước Quả đã quy tụ về đây để cùng với quý chị trong cộng đoàn, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Lộ Đức.Thánh lễ được Cha xứ Giuse và Cha phó Martino cử hành trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.
Trước thánh lễ, Cha xứ đã thực hiện nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và làm phép các tượng thánh, đồ phụng vụ, để từ nay ngôi nhà nguyện không chỉ là nơi cầu nguyện riêng của chị em trong cộng đoàn, mà còn là không gian thiêng liêng để mọi người cùng tham dự các cử hành phụng vụ, gắn kết trong đời sống đức tin.
Trong bài giảng, Cha phó Martino đã chia sẻ về vai trò của Đức Mẹ trong việc chuyển cầu ơn Chúa qua câu chuyện về tiệc cưới Cana theo Tin Mừng thánh Gioan, và tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện qua tràng chuỗi Mân Côi. Mẹ luôn tinh tế nhận ra những thiếu thốn của con cái mình, như khi phát hiện tiệc cưới đã hết rượu, Mẹ đã tin tưởng thưa cùng Chúa Giêsu và nhờ đó, niềm vui của bữa tiệc được viên mãn. Qua hình ảnh này, mỗi người được mời gọi hãy chạy đến với Mẹ trong những lúc gian nan để được nâng đỡ và chữa lành. Đặc biệt, khi chọn Đức Mẹ Lộ Đức làm Bổn mạng, cộng đoàn càng xác tín hơn vào sự chuyển cầu của Mẹ, Đấng luôn an ủi và đồng hành với những ai tìm đến với Mẹ bằng tâm tình tín thác.
Cuối thánh lễ, chị phụ trách cộng đoàn có đôi lời tri ân đến Cha xứ, quý Cha, quý hội đoàn trong giáo xứ, Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên và quý chị em trong Hội Dòng đã hiện diện, cầu nguyện và chung chia niềm vui với cộng đoàn.
Sau đó, Cha phó cử hành nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức bên ngoài khuôn viên của cộng đoàn. Nguyện xin Mẹ luôn gìn giữ cộng đoàn được bình an, và mỗi chị em luôn sống trong niềm tín thác vào Chúa.Niềm vui của ngày lễ được lan tỏa trong bữa cơm thân mật sau đó. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường ân sủng đã qua mà còn là lời mời gọi mỗi chị em tiếp tục sống sứ mạng yêu thương và phục vụ, dưới sự che chở của Mẹ Maria.
Nguyện xin Đức Mẹ Lộ Đức luôn đồng hành và nâng đỡ cộng quý chị em trong đoàn, để mỗi chị em luôn kiên vững trong hành trình dâng hiến và hết lòng phục vụ tha nhân.
BTT
114.864864865135.135135135250