Để chuẩn bị cho hồng ân tuyên khấn lần đầu, Hội Dòng đã tạo điều kiện cho các em Tập sinh năm 2 có những ngày tĩnh tâm để gặp gỡ Chúa và dọn mình lãnh nhận món quà cao quý này.
Sáng ngày 12/7, Dì giáo và các em Tập sinh đã có mặt tại Đan viện Biển Đức Thiên Bình để bắt đầu cuộc tĩnh tâm do cha giáo Phêrô Dương Hải Văn giảng huấn với chủ đề được lấy ý tưởng từ lời nguyện thánh hiến của Đức Giêsu “Conxin thánh hiến chính mình Con” (Ga 17,19). Chủ đề này được cha giảng phòng chia sẻ qua các nội dung về Ba lời khấn và những con đường để nên giống Đức Kitô.
Thời thế đổi thay làm thay đổi những dự định ban đầu, như sự sắp xếp của Thiên Chúa quan phòng, một cuộc hội ngộ bất ngờ của quý chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm và cha Augustino Trần Đỗ Phúc. Một vị linh mục trẻ nhưng có nhiều suy tư sâu sắc. Cha đã chia sẻ cho chị em biết thêm những kinh nghiệm tư tưởng mới về đời sống cộng đoàn, sứ vụ tông đồ và vẻ đẹp nơi Đức Maria – mẫu gường của đời sống thánh hiến.
Tuần tĩnh tâm khép lại; tình Chúa, tình người và một chân trời Ân sủng đang mở ra trong lòng mỗi chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm, cách riêng là các em Tập sinh đang chuẩn bị tuyên khấn.
Xin tạ ơn Chúa vì tình thương mà Chúa dành cho mỗi người. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho lời kết ước mà các em Tập sinh tuyên khấn. Xin cho các em luôn bền đỗ trong ơn gọi và đời dâng hiến của các em trở nên của lễ đẹp dâng lên Chúa.
![](/Image/Picture/Hoi-Dong/Khoi-huan-luyen/z4541026257108_8b8a4014fa4060719e4b15fcc4c57237.jpg)
Tập viện