31/07/2022 -

Các Thánh Dòng

1723
Tuần 9 ngày kính Thánh ĐA MINH - (2) Thánh  Đa Minh gặp gỡ cá nhân với Chúa

Ngày thứ hai (01/8)

Thánh Đa Minh gặp gỡ cá nhân với Chúa

 

 

Trong những dòng đầu tiên của Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi: “Tôi mời mọi các Ki-tô hữu, ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này hãy đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giê-su Ki-tô, hay ít ra, quyết định để cho Người gặp gỡ mình và không ngừng tìm kiếm Người mỗi ngày”[1]. Thánh Đa Minh sẽ là mẫu gương tuyệt vời cho các tín hữu mọi thời về kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Chúa. Nói về ngài, các thế hệ tiếp bước đã tóm tắt kinh nghiệm ấy bằng câu châm ngôn: “Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa”.

Tài liệu “Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh” đã miêu tả rất rõ nét về các cuộc gặp gỡ cá nhân giữa thánh Đa Minh với Chúa Giê-su. Các nhân chứng đã kể lại: “Tôi chưa thấy ai cầu nguyện nhiều và khóc nhiều khi cầu nguyện như cha Đa Minh”... “Không chỉ thế, nhiều lần cha Đa Minh thực hành tâm nguyện, chẳng ai nghe thấy tiếng của cha, cha vẫn quỳ, nhưng tâm trí cha vươn đến những thực tại thiêng liêng... Có những lúc, cũng với cách thức cầu nguyện như thế, mắt cha nhìn đăm đăm như thể đang đi vào cõi thiên đường; và thình lình gương mặt cha tỏa sáng niềm hân hoan vui sướng, mắt đẫm lệ. Những lúc như thế, cha xúc động mạnh, lòng dâng trào niềm khao khát như một người gặp được mạch suối trong lành, hay như một lữ khách cuối cùng cũng đã về được cố hương”. Những cử động này, thánh Đa Minh thể hiện cách tự nhiên như chỉ có “một mình Chúa và một mình ngài”. Ngài cúi mình trong tư thế của người đầy tớ khiêm nhường tha thiết; ngài đứng thẳng hướng về thủ lãnh là Chúa Giê-su như một lái tàu hướng về hải đăng; ngài cúi đầu nghĩ đến phận hèn của mình và sự cao cả của Chúa; ngài quỳ xuống đứng lên nhiều lần như người cùi trong sách Phúc Âm... Ngài van nài anh em hãy thờ lạy Thiên Chúa bằng cử chỉ sấp mình phủ phục xuống đất trong tư thế khiêm hạ để cầu xin lòng thương xót của Chúa; ngài bái gối, cúi sâu nhiều lần, đôi khi ngài nghiêng hết cả người hướng về trời cao rất tự nhiên và đầy cảm xúc; ngài có thói quen đứng trước Thánh Giá với hai tay giang rộng diễn tả tư thế như Chúa Giê-su chịu đóng đinh và tâm hồn khát khao cháy bỏng được nên giống Người.[2]

Chiêm ngắm hình ảnh thánh Đa Minh với những cử chỉ rất cung kính, rất tự nhiên và rất riêng với Chúa, chúng ta được mời gọi đi vào trong tương quan cá nhân rất thiết thân với Chúa như ngài. Đã có những lần trong cuộc sống, ta đau đáu về chuyện riêng của ta mà không có cách giải quyết, cũng không biết tỏ lộ cùng ai, hãy nói với Chúa. Đã có những lần ta băn khoăn những vấn đề lớn của cộng đoàn với những trục trặc tưởng chừng như “bó tay”, hãy chỉ nói với Chúa. Đã có những biến cố khó khăn lớn của Giáo Hội như việc các Ki-tô hữu bị bách hại, những nơi bị cấm đạo, những vấn đề luân lý như hôn nhân đồng tính, trợ tử, phá thai và bao vấn đề khác... hãy nói với Chúa cách thiết tha. Hãy bày tỏ với Chúa cách riêng tư những chuyện riêng cũng như những vấn đề chung một cách đơn sơ chân thành và khiêm tốn như thánh Đa Minh. Ước gì mẫu gương của thánh Đa Minh hướng dẫn chúng ta trong cách chúng ta tìm kiếm Chúa.

Kính mừng cha thánh Đa Minh

Muôn lòng chan chứa tâm tình chúc khen

Nguyện cầu thâu suốt đêm đen

Kết giao với Chúa vững bền tín trung

Tội lụy nhân thế trùng trùng

Cha tuôn lệ thẳm khóc cùng Chúa thôi

Tâm hồn thao thức khôn nguôi

Xin ơn cứu rỗi nước trời thương ban

Tạ ơn Thiên Chúa muôn vàn

Ân thưởng cha thánh ngàn ngàn phúc vinh.

Lạy Chúa Giê-su, khi xưa thánh Đa Minh chỉ tha thiết nói với Chúa, và luôn hướng lòng về Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Xin cho chúng con  biết gặp gỡ Chúa cách thân tình, để chúng con tìm được Thánh Ý Chúa và sức mạnh từ nơi Chúa qua các biến cố trong đời sống hằng ngày. Xin cho niềm vui gặp gỡ riêng với Chúa, trở thành niềm vui chung đem Chúa đến cho muôn người. Amen
 

[1] Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 3.

[2] Michael Monshau  OP,  Hành trình tâm linh với thánh Đa Minh”, Hv OP, trang 75.

114.864864865135.135135135250