Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài luôn hướng về phía trước, trong tiến trình đó một mình ta rất khó để vượt qua những trở ngại trên đường, vì thế ta cần lắm một người bạn để cùng ta sánh bước. Tuy nhiên, để tìm được một người bạn tri kỷ thật
Sống là sống với, sống cùng và xa hơn nữa là sống cho, sống vì tha nhân. Thomas Merton đã nói rằng “Không ai là một hòn đảo”. Thật vậy, con người không thể sống mà không có những liên đới. Ngay từ thuở ban đầu, trong địa đàng là một môi trường hoàn
Tạ ơn; đó là hai từ mà tôi muốn nhớ đến đầu tiên khi hồi tưởng lại một năm sứ vụ tập 2, và cũng là điều mà tôi muốn gửi gắm tới tất cả những ai đã cùng tôi bước qua chặng đường ân sủng ấy.
Ngày 07/6/2024 cùng với Giáo hội long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, gia đình Tập viện cũng hân hoan mừng bổn mạng trong niềm hân hoan tạ ơn.
9 tháng một quãng thời gian đủ để tôi cảm nhận, trải nghiệm, và hòa mình vào nhịp sống của Tu viện nơi tôi được sai đến cùng với quý dì và quý chị. Với những công việc và nhiệm vụ được giao phó, tôi đã sống và thực hiện với tất cả tâm tình của một