Cơn gió lạ luồn qua khe cửa làm cô bé rùng mình. Ồ lạ chưa. Sài Gòn đang mùa nóng. Cô đâu hay cơn gió của mùa xuân, của sự chào đón đem niềm vui, niềm tin và đặc biệt hơn cơn gió làm cầu nối cho sự giao hòa giữa trời và đất, để bỗng nhiên một sớm
Sau khoảng thời gian thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn, chị em sứ vụ đã có những ngày họp mặt thật ý nghĩa. Những ngày qua tôi cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của chị em trong đời dâng hiến, đặc biệt là đời sống sứ vụ, điều này tiếp thêm năng
Đối với chị em trong Dòng, Dì chỉ là một nữ tu bình thường như nhiều chị em khác, nhưng Dì đã sống điều bình thường ấy một cách phi thường. Một nữ tu yêu mến các giờ kinh nguyện chung. Một nữ tu sống cuộc đời đơn sơ, giản dị, âm thầm và khiêm tốn.
Nhiều lúc nó tự hỏi, đời sống sẽ ra sao nếu thiếu đi tình yêu thương, và đối với người đi theo Chúa, nếu không có tình yêu thương thì sẽ như thế nào? Có lửa hay không khi sống phục vụ, sống tình chị em và sống 3 lời khấn với Chúa?. …Quả thật, khi
Nữ tu Catarina Nguyễn Thị Thập an dưỡng tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa - Xuân Hiệp, đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g20, Thứ Bảy ngày 04/5/2024.