5 năm, khoảng thời gian không quá dài để viết lên trang sử hào hùng nhưng nó cũng đủ để nói lên niềm vinh dự của người tu sĩ Đaminh Rosa Lima được hiện diện trên vùng đất Bảo Lộc- Lâm Đồng. Quả là một Hồng Ân đặc biệt Thiên Chúa dành cho Hội Dòng, cách riêng là quý chị em sống trong Cộng đoàn Micae.



Thánh lễ diễn ra trong bầu khi trang trọng và sốt sắng, Cha Giuse gửi đến chúng con những tâm tình và những gương sống đạo đức hết sức quý báu đó là: “Sống khiêm nhường biết đến với Chúa và tựa nương vào Chúa, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban, đừng cậy dựa vào sức mình, điều đó sẽ làm chúng ta xa Chúa.”
Niềm vui mừng lễ bổn mạng của cộng đoàn chúng con được nối dài khi chúng con nhận được lời cầu nguyện, lời chúc mừng và những món quà vật chất cũng như tình thần của quý Cha, quý Chị trong ban Tổng Cố Vấn Dòng, quý hội đoàn và quý khách xa gần. Xin cảm ơn đặc biệt đến Giáo họ Mân Côi Giáo xứ Phúc Lộc, đã dâng lời ca tiếng hát cầu nguyện cho chúng con trong ngày lễ 29/9/2022 tại Giáo xứ Phúc Lộc. Chúng con xin hết lòng tri ân, nguyện cầu Thánh Thiên Thần Micae phù hộ độ trì cho quý vị.




Cđ Bảo Lộc