19/09/2024 -

Cđ. Bảo Lộc

29
Trung thu ấm áp tình thân - trường MN Hướng Dương, Bảo Lộc

Khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi, báo hiệu mùa thu đã đến, người dân khắp nơi lại náo nức chào đón Tết Trung Thu – một lễ hội truyền thống đầy ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Mặc dù Trung Thu năm nay không sôi động như thường lệ do ảnh hưởng của mưa bão, không khí ấm áp, gần gũi vẫn lan tỏa khắp nơi.

Tại Trường Mầm Non Hướng Dương, ngày hội trăng rằm năm nay đã được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Các bé không chỉ tham gia trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ, mà còn được nghe lại những câu chuyện về Chị Hằng và Chú Cuội – biểu tượng quen thuộc của văn hóa dân gian Việt Nam. Những tiết mục văn nghệ, những màn múa lân đầy sắc màu, tiếng trống rộn ràng và tiếng reo hò của các em nhỏ đã tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt.

Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của quý cô giáo, các bé còn tự tay chuẩn bị mâm cỗ Trung Thu với những loại hoa quả được cắt tỉa tinh tế. Mỗi mâm cỗ đều mang một chủ đề ý nghĩa như "Mái ấm gia đình," "Đoàn kết," hay "Vui Tết đoàn viên," tạo nên không gian ấm cúng và đầy cảm xúc.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống, nhà trường cũng chú trọng đến việc giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho các em. Trước ngày lễ, các bé đã cùng nhau quyên góp những món quà nhỏ để hỗ trợ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.

Tết Trung Thu tại Trường Mầm Non Hướng Dương khép lại trong niềm vui hân hoan và những kỷ niệm đáng nhớ. Dù thời tiết không thuận lợi, tinh thần lễ hội vẫn tràn ngập, mang đến cho các em nhỏ một mùa trăng đầy ấm áp và ý nghĩa. Sự gắn kết, sẻ chia giữa thầy cô, phụ huynh và học sinh đã góp phần làm nên một Tết Trung Thu thật đặc biệt, đong đầy tình thân và những giá trị nhân văn sâu sắc. Hy vọng rằng, những khoảnh khắc này sẽ là hành trang quý giá cho các em trên hành trình lớn lên, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Một vài hình ảnh của ngày hội
114.864864865135.135135135250