03/07/2016 -

Cđ. Làng Nhao

1336
Tây nguyên – điểm hẹn của trái tim…

Tây nguyên – điểm hẹn của trái tim…


Tin Mừng Chúa Nhật XIV thường niên, Chúa Giê-su sai 72 môn đệ, Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”… Lời ấy như được thúc bách thêm bởi lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói trong những ngày tháng qua: “Hãy ra đi đến vùng ngoại biên, đến với những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội…” Tiếng gọi mời của Chúa đã vang lên và những người theo Chúa bằng cách này hay cách khác đã làm cho lời mời gọi ấy thành hiện thực: bằng sáng kiến cá nhân, bằng sức mạnh tập thể, bằng khát vọng của mọi người vì trái tim yêu thương không ngơi nghỉ…

Lời Chúa đã soi vào tim và thổi bùng lửa tình yêu ngang qua sứ vụ của Hội Dòng chúng tôi. Với khát khao đi đến vùng ngoại biên, những nơi xa thành phố phồn vinh để đến với những mảnh đời bất hạnh cháy khét vì bám mùi đất bụi - vì thiếu những mảnh áo che thân, gầy đét vì thiếu thức ăn thiếu nước uống sạch,… Ai đã từng gặp những mảnh đời ấy thì không thể ngoảnh mặt mà trong lòng không rung lên giai điệu yêu thương.

1.Trái tim rung nhịp

Ngày ấy duyên kỳ ngộ đã đẩy đưa những chị em chúng tôi đi lên vùng đất Gia-rai Kon-tum… Gặp được những mảnh đời khổ đau bất hạnh, những mảnh đời ấy chạm vào trái tim chị em chúng tôi, không thể quên, không thể ngủ yên, không thể ngoảnh mặt làm ngơ… Quý chị có trách nhiệm đã mạnh dạn đặt những bước chân đầu tiên… Những thí điểm truyền giáo của Hội Dòng đã được dựng xây từ đó, thấm thoát nay đã 12 năm.
 

Những bàn tay, những tấm lòng muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo thường dừng lại nơi những trung tâm cô nhi, cơ nhỡ, trẻ em đường phố… ở nơi thành thị. Chỉ có đôi chân không mệt mỏi, tấm lòng không ngơi nghỉ và khát mong yêu thương không vơi cạn mới mạnh dạn bước đến những vùng ngoại biên…

Tim chạm vào tim, cha John Trần Khả cũng khát khao chuyển trao để giúp đỡ người nghèo. Tham gia cùng Hội Dòng chúng tôi trong những ngày đầu tiên ấy, cha cùng “rung một nhịp đập với Hội Dòng”, cha cũng muốn ra đi đến những vùng ngoại biên xa xôi, muốn chạm vào và ở lại với những trẻ em nhuốm đầy bùn đất, teo tóp vì đói lạnh, đôi mắt ngờ dại vì thiếu sức…

Hành trình đi đến vùng ngoại biên vì những “trái tim rung động”, những “trái tim không ngủ yên” ấy đã được Thiên Chúa chúc lành, Ngài khởi sự với những gì Ngài muốn…

 

2.Cộng đoàn chung tay

Trái tim có những lí lẽ của nó, nó mách bảo người ta biết phải làm gì. Ý tưởng lên đường truyền giáo, ra đi đến với người dân tộc của Hội Dòng được chị em trong Dòng hưởng ứng. Các chị em đã dấn thân không mệt mỏi, không quản rừng thiêng nước độc, xa xôi, thiếu phương tiện… Chị em đã hết lòng với sứ vụ của Hội Dòng, hết lòng với những mảnh đời, hết lòng với lệnh truyền và lời mời gọi của Chúa… Sẵn sàng đến với người nghèo, những người cùi lở, thiếu của ăn thức uống, thiếu cái chữ, thiếu tình yêu, thiếu phương tiện sống như một người bình thường cần được sống…

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}
 

Nhiệt huyết của các bước chân truyền giáo được cha John Trần Khả tiếp tục hưởng ứng. Ban đầu là những lần ghé thăm phát đồ ăn, đồ dùng, trợ cấp những tấm áo còn mặc được, những chiếc cặp, những quyển vở, những gói mì tôm… Tiếp đến là những lần phát thuốc - khám chữa bệnh miễn phí, là giếng nước sạch, là chòi lá, là những căn nhà nhỏ tạm che nắng che mưa… Rồi đến những buổi dạy học, dạy giáo lí, dạy chữ,… giúp những trẻ có khả năng học tiếp tục học… Hiện nay là hai ngôi nhà nội trú, nhà cho các chị em lầm lỡ, nhà cho các chị em nghèo sinh con và nuôi con trong những ngày sanh nở thiếu thốn giá lạnh…

Những bàn tay có lửa ấm yêu thương, có sức mạnh liên kết… cha John và chị em nơi đây như hòa chung một nhịp. Tay trong tay, lòng hòa lòng và Thiên Chúa ban tràn ơn phúc của Ngài, chúc lành cho sứ vụ của Hội Dòng, và hạnh phúc tràn về nơi những mảnh đời đau khổ.

Chị em được bổ nhập đến vùng truyền giáo mỗi ngày một tăng, cộng đoàn được mở thêm 1, rồi 2, rồi 3, rồi 4… rồi nữa…

 

3.Xã hội đồng lòng

Sứ vụ ra đi đến vùng ngoại biên của Hội Dòng được cha John Trần Khả cộng tác. Cha kêu gọi những giáo dân ở nửa bên kia trái đất cùng góp sức chung tay.

Cha kể, hàng tháng tại giáo xứ cha người ta tổ chức vui chơi lô-tô giải trí (tiền thắng trong cuộc chơi là của người chơi). Nhưng cha kêu gọi giáo dân làm những món đồ ăn, thức uống bán cho những người đến chơi, món lời nhặt nhạnh được như những đồng tiền của bà góa… đồng tiền của mồ hôi, của hy sinh, những đồng tiền của ngày nghỉ mà những giáo dân đã bớt thời gian để nấu những món ăn, gom góp để giúp những mảnh đời bất hạnh có thêm tấm áo, có thêm gói mì tôm…



 

Nhận những đồng tiền chia sẻ do tình yêu mà lòng chị em chúng tôi cảm thấu được những bài học vô giá không thể diễn tả hết bằng lời. Tình yêu được chia sẻ sẽ nhân lên gấp đôi. Sự cho đi của các giáo dân nơi nửa bên kia trái đất không phải là những đồng tiền dư thừa, nhưng cho đi bằng sự hy sinh, bằng bàn tay lao động… 60 em nghèo, mồ côi, khuyết tật của dân tộc Gia-rai đó là do cả một xã hội đồng lòng, một tình yêu mở ra…
 

Lời mời gọi của Chúa chẳng phải là lời mời của Chúa Nhật hôm nay nhưng là mãi mãi… Sứ vụ đi đến vùng ngoại biên chẳng phải chỉ của riêng Hội Dòng mà được mở ra cho tất cả những ai có trái tim nồng ấm tình yêu thương.

-  Tạ ơn Chúa đã thôi thúc lửa yêu trong lòng chúng con, trong khát vọng sống và sẻ chia của cha John Trần Khả, trong sự đồng lòng chung tay của tất cả chị em trong Hội Dòng và đặc biệt là sự nối kết của từng thành viên ở một nửa bên kia trái đất,…

-  Ước mong sao chút vốn nhỏ nhoi sẽ được sinh lời… 12 năm qua… đã có những hạt mầm ơn gọi là con em dân tộc của vùng đất Gia-rai Kon-tum. Các em đang lớn lên và sẽ trở thành thành viên đem Chúa đến trên chính mảnh đất của quê hương mình.

-  Xin Chúa chúc phúc cho những tấm lòng quảng đại, xin Chúa thêm sức cho chị em chúng con hiện diện ở nơi đây… Xin Chúa sai chúng con tiếp tục lên đường đến những vùng truyền giáo mới…

Miên man với đôi dòng nơi đến của điểm hẹn trái tim, ngước nhìn em, nụ cười rạng rỡ, lòng tôi vui mừng khôn xiết, em là một nửa trái tim, một nửa sứ vụ, một điểm hẹn của lòng bên lòng, của tay chung tay, của sức góp sức…
 



Bùi Minh

 

114.864864865135.135135135250