Như một cái hẹn, cứ đến dịp cuối tháng 4 và đầu tháng 5, chị em Học viện sứ vụ lại hồi hộp mong đợi một “kỳ nghỉ đặc biệt”. Năm nay, niềm vui đến với chị em từ ngày 27 đến 02/5. Chị em quy tụ bên nhau qua chuyến dã ngoại dưới sự hướng dẫn của Dì
Tháng hoa đã đến Mẹ ơi. Khấu đầu khẩn nguyện, ơn trời thương ban. Ơn trên tuôn đổ bình an. Hăng say sứ vụ, trao ban tình người
Đời sống cộng đoàn mời gọi chúng ta phải thực sự trở nên “Tôi sống trong cộng đoàn và cộng đoàn sống trong tôi.” Đây không phải là một đòi hỏi mang tính cách xã hội hay một lối thích nghi sinh tồn. Vượt lên trên những ai muốn sống tận căn bản chất
Mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng một cách huyền nhiệm và độc đáo, không người nào giống người nào về thể xác cũng như tâm hồn. Bởi do những cái khác biệt đó, mà ơn gọi của mỗi người khác nhau và dù cho ơn gọi của chúng ta có
Thời chị chưa có Iphone, Ipad, laptop, chẳng có tivi hay Internet, chị không đến trường, vậy học ở đâu và làm luận án về đề tài gì mà làm tiến sĩ Giáo hội vậy? Thời em có đủ thứ, lại còn phải đi cả 10.000 cây số, học mòn ghế nhà trường cũng chỉ