Là con người, chúng ta yếu đuối và mong manh, và đôi khi chúng ta sẽ phạm tội, hoặc thậm chí là sống một cuộc đời tội lỗi. Chúng ta nên làm gì?
Những áp lực của thế gian và nhiều cám dỗ thường rất khó cưỡng lại.
Dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng có thể thấy mình phạm tội trọng hoặc thậm chí sống một “cuộc đời” tội lỗi.
Chúng ta nên làm gì? Liệu Thiên Chúa có tha thứ cho chúng ta hay không?
Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa
Điều đầu tiên cần làm là tin tưởng vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thường có thể tự buộc tội mình và sau đó nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.
Sự nghi ngờ này sau đó khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, nghĩ rằng Người không yêu thương chúng ta hoặc Người sẽ không bao giờ đón nhận chúng ta vào vòng tay yêu thương của Người.
Chúng ta luôn phải nhớ đến tình yêu của Người Cha Nhân Hậu, người đã tổ chức tiệc mừng cho đứa con trở về sau cuộc đời tội lỗi.
Thánh Phanxicô Salêsiô đưa ra lời khuyên tương tự trong cuốn Dẫn vào Đời sống Đạo đức của ngài:
Dẫn vào Đời sống Đạo đức
Khi bạn sa ngã, hãy nâng tâm hồn mình lên trong sự tĩnh lặng, hạ mình sâu sắc trước Thiên Chúa vì sự yếu đuối của bạn, mà không ngạc nhiên vì bạn đã sa ngã; - không có lý do gì để ngạc nhiên bởi vì sự yếu đuối là yếu đuối, hay sự mỏng manh là mỏng manh. Hãy than thở hết lòng rằng bạn đã xúc phạm đến Thiên Chúa, và bắt đầu lại để vun đắp cho ân sủng còn thiếu, với sự tin tưởng sâu sắc vào lòng thương xót của Người, và với một con tim dũng cảm, can đảm.
Hãy đi xưng tội
Sau khi đã ngăn mình chạy trốn khỏi Thiên Chúa, hãy hướng về Người và chạy đến tòa giải tội gần nhất!
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một bí tích chữa lành và tha thứ, ban cho chúng ta ân sủng để khôi phục mối tương quan của mình đối với Người.
Các linh mục đã nghe mọi tội lỗi trong đời, vì vậy đừng xấu hổ về lỗi lầm của mình.
Linh mục chỉ ở đó để hành động như một công cụ của lòng thương xót dịu dàng từ Thiên Chúa.
Ngài cũng ở đó để giúp bạn vượt qua tội lỗi của mình và có thể mang đến lời khuyên thiêng liêng khi bạn cần.
Thiên Chúa muốn tha thứ cho bạn và cho bạn thấy tình yêu của Người. Đừng bao giờ quên chân lý đơn giản này!
Tác giả: Philip Koslski - Nguồn: Aleteia (03/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: https://giaophanvinhlong.net/