Về bản chất, giàu có không có gì sai trái, nhưng đồng thời, sẽ khó khăn hơn để có được tinh thần nghèo khó.
Chẳng có gì là tội lỗi khi có được một tài khoản lớn ở ngân hàng, nơi bạn không phải lo lắng về việc thanh toán hóa đơn tiếp theo và vẫn còn đó nhiều tiền.
Tuy nhiên, giàu có lại đi kèm với trách nhiệm lớn hơn, vì Thiên Chúa sẽ yêu cầu một bản kê khai về cách bạn sử dụng tiền bạc của mình vì lợi ích của người khác.
Tinh thần nghèo khó
Thánh Phanxicô Salêsiô đã viết về chủ đề này trong cuốn Dẫn vào Đời sống Đạo đức của mình. Ngài giải thích để chúng ta cần nhận ra rằng tiền bạc và tài sản của chúng ta không thực sự là của riêng chúng ta:
Con ơi, tài sản của chúng ta không phải của chúng ta, - Thiên Chúa đã ban chúng cho chúng ta để vun trồng, để chúng ta có thể làm cho chúng sinh lợi và có ích trong việc phục vụ Người, và khi làm như vậy, chúng ta sẽ làm vui lòng Người. Và chúng ta phải làm điều này một cách nghiêm túc hơn những người thế gian, vì họ chăm sóc tài sản của mình một cách cẩn thận vì lòng tự ái, còn chúng ta phải làm việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Một cách để bảo vệ bản thân khỏi việc quá tham lam với tiền bạc là không ngừng cho đi:
Để đạt được mục đích này, hãy luôn dành một phần thu nhập của mình bằng cách hết lòng lo cho người nghèo; con sẽ trở nên nghèo khó vì bất cứ thứ gì con cho đi. Đúng là Thiên Chúa sẽ trả lại cho con, không chỉ ở đời sau mà còn ở đời này, vì chẳng có gì mang lại muôn vàn sung túc ở đời này cho bằng việc bố thí mà không tính toán, nhưng trong khi đó, con sẽ trở nên nghèo hơn một cách hợp lý vì những gì con cho đi. Thật vậy, đó là sự nghèo khó thánh thiện và là sự giàu có phát xuất từ việc bố thí.
Thánh Phanxicô Salêsiô cũng giải thích tầm quan trọng của việc yêu thương người nghèo thật lòng, điều này sẽ giúp chúng ta duy trì tinh thần nghèo khó:
Hãy yêu thương người nghèo và sự nghèo khó, tình yêu này sẽ khiến con thực sự nghèo khó, vì như Kinh Thánh đã nói, chúng ta trở nên giống với những gì chúng ta yêu. Tình yêu khiến những người yêu nhau trở nên bình đẳng. Thánh Phaolô đã nói: “Ai yếu đuối và chẳng lẽ tôi lại không yếu đuối?” Ngài có thể đã nói, Ai nghèo khó và chẳng lẽ tôi lại không nghèo khó? vì chính tình yêu đã khiến ngài trở nên giống với những người ngài yêu thương; và vì vậy, nếu con yêu thương người nghèo, con thực sự sẽ chia sẻ sự nghèo khó của họ và trở nên nghèo khó như họ.
Nếu chúng ta không tìm kiếm người nghèo và chỉ mong muốn tích lũy một số tiền lớn cho riêng mình, Thiên Chúa sẽ nghiêm khắc hơn nhiều với chúng ta vào ngày phán xét.
Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều món quà, thì Người làm vậy để chúng ta có thể hào phóng, không giữ chúng cho riêng mình mà trao tặng cho người khác.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: https://giaophanvinhlong.net/