10/02/2025 -

HỌC HỎI

25
Niềm HY VỌNG - điểm tựa trong lúc đau bệnh

Ngày 11 tháng 2 hằng năm, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân, cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là dịp để chúng ta hướng lòng về những anh chị em đau yếu, đồng thời chiêm ngắm tình yêu và sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa nơi những ai đang chịu thử thách.

Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “hy vọng chính là điểm tựa vững chắc nâng đỡ con người trong những lúc đau khổ”. Ngài đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Làm sao có thể giữ vững niềm tin khi thân xác đang rã rời vì bệnh tật? Làm sao có thể bám víu vào hy vọng khi chứng kiến người thân đau khổ mà không thể giúp gì được? Chính trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta nhận ra nhu cầu về một sức mạnh lớn hơn chính mình, đó là sức mạnh đến từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa ở gần những người đau khổ

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa qua ba yếu tố: gặp gỡ, món quà và chia sẻ. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Người đã khẳng định: "Nước Thiên Chúa đã đến gần" (Lc 10,9). Điều này có nghĩa rằng, bệnh tật không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa. Người không đứng xa nhìn ta đau khổ, nhưng chính Người bước vào đau khổ ấy để chia sẻ và nâng đỡ ta.

Đau khổ, xét theo một nghĩa nào đó, cũng có thể được đón nhận như một món quà – không phải vì đau khổ tự nó có giá trị, mà vì trong đau khổ, ta có thể tìm thấy sức mạnh của niềm hy vọng, như Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chính khi chúng ta đón nhận sự mong manh và đau khổ của mình, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội nhân văn hơn.” Ở một khía cạnh khác, Đức Bênêđictô XVI từng nói: "Hy vọng lớn lao nơi Đức Kitô là nguồn gốc của những tia sáng nhỏ bé giúp chúng ta vượt qua thử thách và chướng ngại trong cuộc sống." Điều này mời gọi chúng ta nhìn lại ý nghĩa của bệnh tật, đau khổ, không phải như một án phạt, mà như một con đường để khám phá tình yêu của Thiên Chúa và lòng trắc ẩn của con người.

Tình yêu được thể hiện qua sự chia sẻ

Khi bệnh tật kéo đến, điều khiến con người sợ hãi không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự cô đơn. Nhiều bệnh nhân không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn với cảm giác bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Người bệnh không bao giờ là gánh nặng, nhưng là anh chị em cần được đón nhận, chăm sóc và yêu thương.”

Một linh mục hay một tu sĩ già yếu nằm trên giường bệnh, mắt rưng rưng khi có các chủng sinh và tu sĩ khác đến thăm, là một minh chứng cho thấy rằng, khi một người đang đau yếu, sự hiện diện yêu thương của những người xung quanh giúp họ tìm thấy hy vọng. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một bàn tay nắm chặt, một ánh mắt cảm thông và một lời cầu nguyện chân thành. Đó chính là sự gặp gỡ mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến “nơi mà lòng thương xót của Thiên Chúa được bày tỏ qua sự hiện diện của những người biết lắng nghe, biết đồng hành.”

 Bên giường bệnh, nhiều người học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là sức mạnh của tình yêu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, những ai đang chăm sóc bệnh nhân lại khám phá được giá trị của sự hy sinh, lòng bao dung và niềm tin vào sự sống.

Một trong những hình ảnh đẹp nhất của tình yêu Thiên Chúa chính là sự chăm sóc của những người thân, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế dành cho bệnh nhân. Khi một người đang đau yếu, chính sự hiện diện yêu thương của những người xung quanh giúp họ tìm thấy hy vọng. Bên giường bệnh, nhiều người học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là sức mạnh của tình yêu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, những ai đang chăm sóc bệnh nhân lại khám phá được giá trị của sự hy sinh, lòng bao dung và niềm tin vào sự sống.

Sống tinh thần Ngày Thế giới Bệnh nhân

Yêu thương: Đau bệnh thường bị xem là điều tiêu cực, hoạn nạn. Tuy nhiên, đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà có thể trở thành một lời mời gọi yêu thương. Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúng ta không thể tránh khỏi đau khổ, nhưng chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa của nó.”

Có những bệnh nhân, dù biết mình không còn nhiều thời gian, vẫn chọn sống từng giây phút thật ý nghĩa. Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã viết trong nhật ký: “Tôi không còn sợ cái chết, tôi chỉ sợ mình chưa yêu đủ.” Câu nói ấy như một lời nhắc nhở: chính khi đối diện với sự mong manh, con người mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, đó là tình yêu.

Như Đức Thánh Cha nói: “Tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn, vì nó mang đến ý nghĩa ngay cả khi thể xác rệu rã.” Khi con người biết yêu thương, họ không còn bị giam cầm trong đau khổ, nhưng tìm được một sức mạnh mới – sức mạnh của ân sủng, biến những thử thách thành cơ hội để đến gần Thiên Chúa và tha nhân hơn.

Chia sẻ: Niềm hy vọng không chỉ nảy sinh trong trái tim người bệnh, mà còn được nuôi dưỡng bởi những người chung quanh. Người bệnh không chỉ cần thuốc men mà còn cần sự chăm sóc tận tâm, sự hiện diện yêu thương của gia đình và cộng đoàn. Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người bệnh, như Ngài đã nói: ‘Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm Ta’ (Mt 25,36).”

Một nữ y tá từng chia sẻ rằng, chị đã chứng kiến nhiều bệnh nhân qua đời trong cô đơn, nhưng cũng có những bệnh nhân được ra đi trong bình an vì họ có người thân bên cạnh, có lời cầu nguyện nâng đỡ. Một bệnh nhân đã nói với chị trước khi nhắm mắt: “Tôi không sợ chết nữa, vì tôi biết mình không đi một mình.”

Điều đó cho thấy, tình yêu không thể xóa bỏ đau khổ, nhưng có thể chữa lành tâm hồn. Khi chúng ta biết dành thời gian cho người bệnh, lắng nghe và cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ mang đến sự an ủi, mà còn giúp họ tìm thấy ý nghĩa trong chính những thử thách của mình.

Trở thành dấu chỉ của lòng thương xót: Ngày Quốc tế Bệnh nhân không chỉ là dịp để nhớ đến những người đau yếu, mà còn là một lời mời gọi mỗi người sống tinh thần gặp gỡ, yêu thương và chia sẻ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng:“Xin Đức Maria, Mẹ của những người đau khổ, cầu bầu cho chúng ta, để khi phục vụ anh chị em bệnh nhân, chúng ta cũng lớn lên trong tình yêu và lòng nhân ái.”

Sự hiện diện của chúng ta bên cạnh người bệnh, dù chỉ là một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm hay một lời cầu nguyện, đều mang một giá trị lớn lao. Đó chính là cách chúng ta trở thành dấu chỉ của lòng thương xót, là cách mà Thiên Chúa dùng chúng ta để xoa dịu nỗi đau của anh chị em mình.

Đặc biệt, trong Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Hy Vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những người đau khổ có một vai trò quan trọng: họ là chứng nhân của niềm hy vọng, là “bài ca của phẩm giá và bài hát của hy vọng.” Qua những đau khổ của họ, Giáo hội học được bài học về tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Nguyện xin Đức Mẹ Lộ Đức cầu bầu cho tất cả bệnh nhân trên thế giới, để họ tìm thấy sự nâng đỡ và hy vọng trong vòng tay của Thiên Chúa và trong tình yêu thương của tha nhân.

Mưa HẠ
Theo: Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33 năm 2025

 
114.864864865135.135135135250