Khi Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se đưa Hài Nhi Giê-su vào Đền Thờ để làm nghi thức thanh tẩy, hầu hết những người nhìn thấy Hài Nhi đều không nhận ra rằng Người chính là Đấng Mê-si-a được mong đợi từ lâu. Chỉ có cụ già Si-mê-on và nữ ngôn sứ An-na nhận biết Hài Nhi là ai. Tại sao chỉ có hai người này nhận ra Chúa Ki-tô?
Họ có thể thực sự nhận ra Hài Nhi Mê-si-a vì cả hai đều hoàn toàn dấn thân cho Thiên Chúa. Từ gương mẫu của Si-mê-on và An-na, chúng ta nhận ra 5 cam kết được Thiên Chúa linh hứng, giúp ta cũng có thể nhận ra Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình và loan báo Người cho tha nhân.
1. Cam kết phục vụ
Ông Si-mê-on hoàn toàn dấn thân phục vụ Thiên Chúa: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2, 29). Ông không coi bản thân là chủ cuộc đời mình; Thiên Chúa mới là chủ. Cả cuộc đời ông là một hành trình vâng phục Lời Chúa. Không có điều gì trong cuộc sống của ông mang lại bình an cho đến khi Lời Chúa được thực hiện. Ông thật sự có một trái tim của người tôi tớ đích thực.
Chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su khi ta quy phục Người và chấp nhận quyền uy của Người trong mọi khía cạnh đời sống mình. Chúng ta sẽ bị đui mù, không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi ta tự xem mình là chủ tuyệt đối của thân xác, thời gian, tính dục, tài sản, sức khỏe, v.v. Chúa Giê-su Ki-tô phải thực sự là Chủ của mọi khía cạnh trong cuộc sống chúng ta, và ta phải khiêm nhường quy phục quyền chủ tể của Người nếu muốn nhận ra sự hiện diện của Người.
2. Cam kết sống thánh thiện
Ông Si-mê-on cũng tận tâm sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một cuộc đời đẹp lòng Thiên Chúa: “Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông” (Lc 2, 25). Khi mong đợi Đấng Công Chính đến, ông Si-mê-on đã bảo đảm rằng đời sống của mình luôn phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
Được Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ, chúng ta cũng phải nỗ lực sống thánh thiện. Càng phấn đấu để nên thánh, càng hoàn toàn cậy dựa vào ân sủng Chúa, chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa hơn sự hiện diện và hoạt động của Người trong cuộc sống của mình. Chúng ta thể hiện cam kết sống thánh thiện qua việc kiên trì chiến đấu chống lại tội lỗi và qua việc không để sự ích kỷ làm chủ và chi phối mình. Chúng ta không thể hy vọng cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa nếu ta buông mình theo những hành vi và lựa chọn tội lỗi mà thế gian hôm nay đang cổ võ.
3. Cam kết cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa
Nữ ngôn sứ An-na đã hiến thân trọn vẹn cho đời sống cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa: “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (Lc 2, 37). Dù tuổi già hay góa bụa, bà vẫn kiên trì cầu nguyện không ngừng. Bà thờ phượng và cầu nguyện đêm ngày, trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay khó khăn, dù thấy hoa trái hay không.
Chúng ta cũng phải cam kết sâu sắc với đời sống cầu nguyện của mình. Hãy cầu nguyện, dù ta có nhận được điều mình xin hay không. Thật đáng buồn khi thấy những người Công giáo không đi lễ hay chỉ tham dự Thánh lễ trực tuyến. Chúng ta bỏ lễ nhưng lại đến khắp các nơi vui chơi, chúng ta dự lễ trực tuyến, nhưng lại sẵn sàng có mặt tại trung tâm thương mại và rạp chiếu phim! Làm sao chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giê-su khi ta thờ ơ và cẩu thả trong đời sống cầu nguyện của mình?
4. Cam kết tìm kiếm Chúa Giê-su
Ông Si-mê-on và bà An-na luôn khao khát Đấng Mê-si-a và mong chờ ngày Người đến. Ông Si-mê-on không tự mãn với sự công chính của mình, nhưng vẫn “mong chờ niềm an ủi của Israel” (Lc 2, 25). Những đau khổ và mất mát của bà An-na cũng không làm giảm đi niềm hy vọng và lòng mong đợi của bà. Cả hai đã sống trong niềm hy vọng thiết tha vào sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.
Chúng ta cũng phải tìm kiếm Chúa Giê-su trong đời sống hằng ngày, như Người đã truyền dạy: “Hãy tìm thì sẽ thấy” (Mt 7, 7). Chúng ta có thể tìm gặp Chúa Giê-su qua việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Việc tìm kiếm Chúa phải dẫn chúng ta đến việc siêng năng và sốt sắng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Chúng ta tìm gặp Chúa nơi những người ta gặp gỡ, hãy nhớ rằng: “Điều gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Chúng ta cũng tìm kiếm Chúa trong các biến cố và hoàn cảnh thường nhật của cuộc sống. Chúng ta sẽ không thể nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Người giữa chúng ta nếu ta không chủ tâm tìm kiếm Người một cách có ý thức.
5. Cam kết loan báo Chúa Ki-tô cho tha nhân
Ngay khi gặp gỡ Chúa Giê-su, ông Si-mê-on và bà An-na đã lập tức loan báo về Người cho người khác. Ông Si-mê-on tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2, 34). Về phần mình, bà An-na “nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem” (Lc 2, 38).
Gặp gỡ và nhận biết Chúa Giê-su thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải sẵn sàng làm cho Người được biết đến qua lời nói, hành động và đời sống cầu nguyện của mình. Càng sẵn lòng loan báo Chúa Ki-tô cho tha nhân, chúng ta càng dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Người bên ta. Chúng ta không thể nhận ra Chúa Giê-su khi tâm trí chỉ bận rộn với việc đề cao bản thân hoặc chạy theo những mục tiêu trần thế.
Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã dấn thân trọn vẹn vì từng người chúng ta. Người yêu thương chúng ta đến mức tự nguyện làm người để giải thoát ta khỏi ma quỷ và quyền lực sự chết: “Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ” (Dt 2, 14). Người gắn bó với chúng ta đến mức luôn sẵn sàng trợ giúp ta trong những thử thách hiện tại: “Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2, 18). Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể đang tiếp diễn, Chúa Giê-su mãi mãi trung tín với chúng ta, và Người sẽ không bao giờ ruồng bỏ hay lãng quên ta.
Chúa Giê-su thể hiện sự dấn thân vĩnh cửu đó trong mỗi Thánh lễ, khi Người lại đến với ta qua bàn tay Đức Ma-ri-a và qua lời truyền phép của linh mục. Hôm nay, chúng ta hãy cam kết dấn thân cách trọn vẹn cho Người, để có thể nhận ra Người đang ở cùng chúng ta và mạnh dạn loan báo Người cho thế gian.
Lm. Nnamdi Moneme, OMV
Joseph Nguyễn Tro Bụi chuyển ngữ từ Catholicexchange
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org