Ngày đầu năm mới dương lịch (2021) hôm nay dường như có sự gắn kết và nhộn nhịp hơn. Bầu khí ấy không chỉ tạo nên bởi tiết trời se lạnh khác thường của Sài Gòn kéo dài trong những ngày qua, mà còn bởi sự hiện diện đông đủ của chị em Đa Minh Rosa Lima ở khắp mọi miền với tâm hồn rạo rực hân hoan trở về mái Nhà Mẹ thân thương để cùng nhau mừng sinh nhật Hội dòng bước sang tuổi 48. Đây là một nét đẹp đã đi vào truyền thống của Hội dòng, không chỉ là nét đẹp trong niềm vui sum họp mỗi khi tết đến xuân về, mà còn là nét đẹp của đời hiến dâng, nét đẹp của tình hiệp nhất và sức sống sinh động nơi Hội dòng. Nét đẹp ấy làm nên một gia đình mang tên Đa Minh Rosa Lima, và dường như nét đẹp này được làm mới lại trong mỗi dịp họp mặt như ngày trọng đại này.
Ngôi nhà chúng ta thuộc về
Ngôi nhà chúng ta chung sống
Ngôi nhà đó là công trình của Thiên Chúa
Đây cũng chính là ý tưởng chính trong bài chia sẻ của chị Bề trên Tổng quyền tới chị em trong ngày họp mặt hôm nay.
Năm nay bầu khí như vui hơn, tưng bừng hơn, vì đã tròn năm đại dịch Covid 19 cách ngăn, hôm nay chị em trong toàn dòng mới có dịp quây quần bên nhau cách đông đủ, thế nên ai cũng sống hết tình, vui hết mình.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện,” sân khấu của Hội dòng hôm nay tràn ngập hình ảnh các nữ tu Đa minh Rosa Lima đang thi hành sứ vụ trong mọi lãnh vực, mọi hoàn cảnh, từ thành thị tới các buôn làng... Những diễn viên không chuyên nhưng đã diễn rất thật cuộc sống và sứ vụ của những người mang trên mình màu áo trắng Đa Minh.
Bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau như: ca, múa, nhạc kịch, .... các cộng đoàn đã làm nổi bật lên mục đích và đoàn sủng của Dòng qua từng tiết mục của cộng đoàn mình. Tất cả như mang mùa xuân mới đến với Hội dòng và mang bình an đến lòng người. Đây cũng là điểm độc đáo và mới lạ của ngày truyền thống năm nay.
Chia sẻ trong ngày cầu bình an cho thế giới, Cha đã dẫn đưa cộng đoàn cùng chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ Maria, người luôn ghi nhớ chiêm niệm trong lòng mọi việc Chúa làm và luôn sống trong bình an và phúc lành của Thiên Chúa. Vị chủ tế cũng nói thêm rằng: “Trong cuộc đời mỗi người, bình an là thứ quý giá nhất, nó như một đích tới, một ước mơ, một thao thức thúc đẩy con người hăng say tìm kiếm.” Theo Cha: “bình an không phải là không có xáo trộn, không có đau khổ bất hạnh…mà bình an đích thực là có Chúa ở cùng.” Đồng thời ngài cũng chỉ rõ phương thế để chị em luôn có sự bình an, đó là sống gắn bó với Chúa, tin tưởng cậy trông nơi Ngài.
Mượn lời Chúa trích trong bài đọc 1 sách Dân số “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!” Cha cũng cầu chúc chị em có được niềm vui và sự bình an đích thực trong cuộc đời dâng hiến và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Phần Game Show “Đuổi Hình Bắt Chữ” với chủ đề “tìm về cội nguồn” qua hiến pháp, công vụ và sắc lệnh thành lập dòng, đã làm cho bầu không khí của buổi chiều thật hào hứng và sôi nổi, vì đây cũng là cách thức chị em cùng nhau ôn nhớ, đào sâu và phát huy gia sản tinh thần của Dòng.
Đáp từ, Chị Tổng nói lời tri ân và cũng ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của tất cả quý chị em đã chung vai gánh vác với chị xây dựng Hội dòng. Sự hiệp thông ấy đang làm nên sức sống sinh động và sự thăng tiến của Hội dòng
Không khí mát dịu của ngày đầu năm mới làm thổn thức tâm tư của con cái thánh Rosa Lima khắp nơi. Bởi vì đây là ngày Hội dòng chính thức được khai sinh trong lòng Giáo hội. Kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này là dịp để chị em nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Dòng trong 48 năm qua, để tạ ơn Chúa với biết bao ơn phúc Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng và gìn giữ từng chị em trong bình an và ân sủng. Hồng ân 48 năm thành lập Dòng, cũng là lời mời gọi chị em hãy trở nên chứng nhân Tin mừng, theo gương Cha thánh Đa Minh và thánh Rosa Lima qua mọi sứ vụ mà chị em đang thi hành.
Ngày họp mặt khép lại cũng là lúc những nụ hoa mai, hoa đào hé nở. Ngoài trời mưa bụi đang lất phất bay và chim én đã gọi bầy báo hiệu mùa xuân mới đang vẫy chào.
Ước mong Xuân Hiệp Nhất, Xuân Canh Tân, Xuân Cầu Nguyện luôn ở mãi trong tâm hồn mỗi người, để tương lai không xa, chị em sẽ lại hân hoan nắm tay nhau bước vào mùa Xuân Vĩnh Cửu là mùa Xuân trong Chúa muôn đời.
BTT