05/02/2025 -

Khác

25
Hành hương đầu xuân và sứ điệp hy vọng trong Năm Thánh

Mỗi dịp đầu xuân, người tín hữu Công giáo có truyền thống hành hương đến các địa danh thánh thiêng để cầu nguyện và xin ơn bình an cho năm mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, việc hành hương càng trở nên ý nghĩa và quan trọng hơn, bởi “Hành hương là một kinh nghiệm hoán cải, biến đổi chính bản thể của một người để phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa” [1]

1. Hành hương – Truyền thống mang ý nghĩa thiêng liêng

Truyền thống hành hương đã xuất hiện từ thời Cựu Ước, khi dân Israel lên Đền Thờ Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa (x. Tv 122,1-4). Trong Tân Ước, chính Đức Giêsu cũng đã hành hương đến Đền Thánh cùng cha mẹ (x. Lc 2,41-50). Từ đó, Kitô hữu tiếp nối truyền thống này, coi hành hương như một hành trình tâm linh, nơi họ có thể đến gần Thiên Chúa hơn.

Ở Việt Nam, truyền thống hành hương đầu xuân đã trở thành một nét đẹp trong đời sống đạo. Nhiều tín hữu tìm đến các trung tâm hành hương lớn như La Vang, Trà Kiệu, Tà Pao hoặc các nhà thờ, đền thánh địa phương để dâng lời cầu nguyện đầu năm. Đây là dịp để tạ ơn về năm cũ, xin ơn bình an cho năm mới và định hướng lại đời sống đức tin.

2. Năm Thánh 2025 và lời mời gọi trở thành “những người hành hương của hy vọng”

Năm Thánh 2025 mang chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niềm hy vọng Kitô giáo trong một thế giới đầy bất ổn. Trong sắc chỉ Spes non confundit (Hy vọng không làm thất vọng), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu bước vào cuộc hành hương đức tin để tái khám phá niềm hy vọng đến từ Thiên Chúa:

 

“Một cuộc hành hương, bắt đầu từ một nhà thờ được chọn để tập họp rồi đi tới Nhà thờ chính tòa, sẽ là dấu chỉ của con đường hy vọng, được Lời Chúa soi sáng, hiệp nhất các tín hữu.” [2]

Điều này cho thấy; hành hương không chỉ là một chuyến đi thể lý mà còn là hành trình nội tâm, nơi mỗi tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa, kín múc ân sủng và canh tân đời sống đức tin. Thật vậy, Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến hình ảnh hành hương như biểu tượng của đức tin. Thánh Phaolô khẳng định rằng Abraham là một tấm gương về niềm hy vọng  ngay cả khi không còn gì để trông cậy:
 

“Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.” (Rm 4,18).

Cũng vậy, mỗi tín hữu khi thực hiện hành hương đầu xuân chính là đang thực hiện một cuộc hành trình của đức tin và hy vọng, phó thác cuộc đời vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
 

“Hành hương là dấu chỉ của cuộc đời con người, là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi chúng ta"[3]

Trong tinh thần đó, hành hương trong Năm Thánh không chỉ nhằm tìm kiếm ơn riêng mà còn để lãnh nhận ơn toàn xá, tham dự vào đời sống Giáo hội và củng cố niềm hy vọng giữa những thử thách của thời đại.

Trong một thế giới đầy bất ổn – chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thiên tai, và sự mất phương hướng trong đời sống tinh thần, việc hành hương không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn trở thành một chứng tá của hy vọng. Khi hành hương, người tín hữu thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

 

“Phải tin tưởng, bởi tin tưởng dẫn chúng ta đến hy vọng. Nếu việc tuyên xưng đức tin dẫn chúng ta đến thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa, thì tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một thái độ hy vọng.”[4]

Chính nhờ niềm tin này mà mỗi cuộc hành hương trở thành một lời tuyên xưng mạnh mẽ: Thiên Chúa vẫn đồng hành với nhân loại, và dù thế giới có ra sao, người tín hữu vẫn bước đi với niềm hy vọng vững vàng.
 
3. Hành hương – Sống tinh thần hiệp hành và sẻ chia

Một khía cạnh quan trọng của hành hương là tinh thần hiệp hành. Năm Thánh không chỉ là thời điểm để cá nhân mỗi tín hữu sống đức tin mạnh mẽ hơn, mà còn là cơ hội để Giáo hội cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành (synodality). Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

 

“Trong khi đi hành hương, sẽ đọc các đoạn văn trong tài liệu này, và công bố Ân xá Năm thánh, ân xá này có thể được lãnh nhận theo những quy định trong cùng Sách Nghi thức cử hành Năm Thánh nói trên tại các Giáo hội địa phương.”.[5]

Hành hương không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là hành trình của cộng đoàn. Khi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lãnh nhận ân sủng, các tín hữu cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa và tình hiệp thông trong Giáo hội.

Ngoài ra, hành hương cũng là dịp để sống tinh thần bác ái. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: 

 

“Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta đầy ắp món quà hy vọng mà Thiên Chúa trao ban, và ước mong sao qua chúng ta, món quà đó sẽ đến được với mọi người đang tìm kiếm.”[6]

Khi đi hành hương, mỗi tín hữu không chỉ tìm kiếm ân sủng cho riêng mình mà còn mang theo hy vọng để chia sẻ với những người nghèo khổ, bệnh tật và những ai đang gặp thử thách trong cuộc sống.

4. Hành hương – Hành trình trở về với Thiên Chúa và tha nhân

Hành hương đầu xuân là một truyền thống quý báu, giúp mỗi người tín hữu canh tân đời sống đức tin và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho năm mới. Tuy nhiên, bước vào Năm Thánh 2025, hành hương không chỉ dừng lại ở khía cạnh cá nhân mà cần được nhìn nhận như một sứ vụ. Mỗi người phải trở thành “những người hành hương của hy vọng”

 
Sống niềm tin vững vàng trong một thế giới đầy biến động.
Mang hy vọng đến cho người khác, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn.
Dấn thân vào các hoạt động bác ái, như một cách để trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Như Thánh Phaolô đã nói:
 

“Hy vọng không làm thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5).

Cuối cùng, cuộc hành hương quan trọng nhất không phải là chuyến đi đến một địa điểm thánh thiêng nào đó, mà là hành trình trở về với Thiên Chúa, đổi mới tâm hồn và dấn thân vào cuộc sống với một tinh thần hy vọng và yêu thương.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những bước chân hành hương của mỗi người trong năm mới này, để chúng ta ngày càng trưởng thành hơn trong đức tin và trở thành “những người hành hương của hy vọng” giữa lòng thế giới.
 
 [1] Spes non confundit, số 5
[2] Spes non confundit, số 6
[3] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2691
[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-thanh-cha-phanxico-tin-tuong-dan-den-hy-vong-24795?utm
[5] x.Sắc chỉ "Spes non confundit"
[6] https://gphaiphong.org/chi-tiet/tro-thanh-nhung-nguoi-hanh-huong-cua-hy-vong?
Mưa HẠ
114.864864865135.135135135250