28/08/2024 -

Kỹ năng sống

118
Augustino - con đường đến Ánh sáng

Hành trình trở lại của Thánh Augustinô là một câu chuyện đầy cảm hứng, không chỉ vì những đóng góp vĩ đại của ngài cho Giáo hội, mà còn bởi sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn ngài. Từ một con người lạc lối trong bóng tối của tội lỗi và dục vọng, Augustinô đã tìm thấy con đường trở về với Chúa, và trở thành hình mẫu cho những ai đang tìm kiếm ánh sáng đức tin.

Khi còn trẻ, Augustinô đã bị cuốn vào lối sống xa hoa, trụy lạc và tư tưởng của các trường phái triết học ngoại giáo. Bị thu hút bởi sự khôn ngoan của thế gian, ngài đã dành nhiều năm chạy theo những lạc thú tạm thời, xa rời Chúa và tình yêu của Người. Dù mẹ ngài, Thánh Monica, không ngừng cầu nguyện cho con trai, nhưng Augustinô vẫn lạc lối trong con đường riêng của mình.

Tuy nhiên, ơn Chúa đã luôn đồng hành và kiên nhẫn chờ đợi. Đỉnh điểm của hành trình trở lại của Augustinô là cuộc gặp gỡ với Chúa qua lời giảng dạy của Thánh Giám mục Ambrôsiô. Những lời giảng đầy sức mạnh tinh thần của Ambrôsiô đã làm rung động tâm hồn của Augustinô, khiến ngài nhận ra sự trống rỗng và vô nghĩa của cuộc sống cũ. Đây chính là lúc Augustinô bắt đầu tìm thấy ánh sáng đức tin.

Câu chuyện chuyển biến mạnh mẽ nhất trong cuộc đời Augustinô chính là khi ngài nghe được tiếng gọi từ Chúa, nhắc nhở ngài đọc Kinh Thánh. Lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma đã mở ra cho Augustinô một con đường mới: "Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng" (Rm 13,13-14). Đây là khoảnh khắc quyết định, đánh dấu sự trở lại của một linh hồn lạc lối về với Chúa.

Sự trở lại của Augustinô không chỉ là một sự thay đổi tâm linh, mà còn là một cuộc cách mạng toàn diện trong cuộc sống. Từ một người trẻ tuổi đầy tham vọng, ngài trở thành một người cầu nguyện, suy tư, và sống theo lý tưởng Kitô giáo. Tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô càng ngày càng sâu sắc, đến nỗi ngài có thể thốt lên: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa."

Thánh Augustinô là minh chứng sống động cho sức mạnh của ân sủng Chúa trong việc biến đổi con người. Cuộc đời ngài nhắc nhở chúng ta rằng, không bao giờ là quá muộn để trở lại với Chúa, rằng ân sủng luôn có thể tìm thấy chúng ta ở bất kỳ nơi đâu, ngay cả trong những nơi tối tăm nhất của cuộc đời.

Hành trình trở lại của Augustinô cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm đối diện với những bóng tối trong chính mình, để cho ánh sáng của Chúa soi rọi và biến đổi. Qua sự trở lại của ngài, chúng ta được khuyến khích hãy tin tưởng vào sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai thành tâm trở lại với Ngài.

Mưa HẠ

 
114.864864865135.135135135250