10/08/2024 -

Kỹ năng sống

127
Bước tiếp trên con đường chẳng mấy ai đi...


Trong cuộc hành trình của đời người, có những ngã rẽ mà chúng ta buộc phải lựa chọn, và không phải con đường nào cũng dễ dàng. Giống như Robert Frost từng viết về việc chọn con đường ít ai đi "chúng ta không nên đi theo đám đông, nhưng dám đi trên con đường của chính mình, nâng nỗi cô đơn của mình lên một tầm cao mới". Đúng vậy, sự lựa chọn ấy có thể là thách thức nhưng cũng mang lại khác biệt đáng kể trong cuộc sống của chúng ta. Khi đứng trước những lựa chọn, có lúc chúng ta thấy mình đối diện với một quyết định khó khăn: theo đuổi con đường đã được dọn sẵn, hoặc dũng cảm bước đi trên con đường mà ít ai dám thử.
 

Bước tiếp trên con đường chẳng mấy ai đi không chỉ đơn thuần là lựa chọn một lối đi khác biệt, mà đó còn là sự chọn lựa những giá trị cao quý vượt trên cả những gì tự nhiên. Trong cuộc sống, rất dễ để chúng ta sống theo những phản ứng bản năng, như yêu thương người yêu mình hay ghét bỏ kẻ làm hại mình. Nhưng con đường mà ít ai đi chính là con đường của lòng trắc ẩn, sự tha thứ, và tình yêu thương vô điều kiện – những điều mà không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện.
 

Chúng ta không thể phủ nhận rằng, có những lúc tâm hồn ta bị xâm chiếm bởi những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, hận thù. Khi bị tổn thương, phản ứng tự nhiên là muốn trả đũa, muốn công lý được thực thi theo cách của mình. Nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất để đối diện với đau khổ và bất công? Hay đó chỉ là một sự giải thoát tạm thời cho những cảm xúc bất ổn trong lòng? Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một con đường khác – con đường của sự tha thứ, của việc vượt qua những giới hạn của bản thân để đến với những giá trị cao cả hơn.
 

Nhưng bước đi trên con đường này không hề dễ dàng. Đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy như đang chống lại cả thế giới, khi mà mọi thứ xung quanh đều hướng chúng ta về phía khác. Những giá trị của lòng trắc ẩn và tha thứ không phải lúc nào cũng được đón nhận, và chúng ta có thể sẽ cảm thấy cô đơn trên hành trình này. Tuy nhiên, chính sự cô đơn đó lại là nơi mà chúng ta tìm thấy sức mạnh và sự bình an thực sự, khi chúng ta biết rằng mình đang đi đúng con đường mà Chúa Giêsu đã mời gọi.
 

Có thể sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã, lạc lối trên con đường ấy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không từ bỏ, không quay đầu lại mà tiếp tục tiến bước, dù cho con đường phía trước còn nhiều chông gai. Bởi lẽ, con đường chẳng mấy ai đi không chỉ là con đường của sự khác biệt, mà còn là con đường dẫn chúng ta đến với sự trọn vẹn của tâm hồn, nơi mà lòng trắc ẩn, tha thứ và tình yêu thương thực sự được tỏa sáng.
 

Khi chúng ta đứng trước ngã rẽ, hãy tự hỏi mình: liệu ta có đủ can đảm để bước tiếp trên con đường mà ít ai đi? Liệu ta có sẵn sàng đối diện với những thách thức của việc sống theo những giá trị mà mình tin tưởng, dù cho thế giới xung quanh có thể không hiểu? Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi trên con đường ấy, dù khó khăn đến đâu, cũng đang đưa chúng ta đến gần hơn với sự hoàn thiện của chính mình và với Thiên Chúa.
 


Mưa HẠ
114.864864865135.135135135250