Trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông có thể trở thành ngọn đèn soi sáng chân lý, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi gây chia rẽ và xung đột. Khi những tin giả tràn lan và cuộc chiến ngôn từ ngày càng gay gắt, liệu chúng ta có thể tìm thấy một con đường truyền thông mang lại hy vọng?
Truyền thông: Gương phản chiếu sự thật hay bức màn định kiến?
Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 59 đã khắc họa một thực trạng đáng suy ngẫm: truyền thông ngày nay nhiều khi không còn là nơi để con người tìm kiếm sự thật, mà trở thành chiến trường của những tranh cãi, kích động và hận thù. Những tin tức sai lệch, những luận điệu bóp méo sự thật không chỉ gây hoang mang mà còn làm lung lay nền tảng niềm tin của xã hội.
Lời nói, thay vì trở thành nhịp cầu kết nối, lại bị biến thành vũ khí gây tổn thương. Trong những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội hay những chương trình mang tính giật gân, sự thật nhiều khi bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực và định kiến. Khi truyền thông chỉ tập trung vào việc gây sốc, khi những câu chuyện chỉ xoay quanh sự thất bại và đổ vỡ, người ta dễ rơi vào tâm trạng bi quan và mất phương hướng.
Truyền thông nhân văn: Dẫn lối đến sự đồng cảm
Trước bức tranh ảm đạm ấy, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta mơ về một truyền thông có thể khơi dậy niềm hy vọng. Đó không phải là truyền thông tô hồng thực tế, cũng không phải là những câu chuyện ảo tưởng, nhưng là truyền thông có khả năng chạm đến trái tim con người. Một truyền thông giúp nhận ra những điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra, ngay cả giữa những khó khăn và thử thách.
Mỗi ngày, giữa những tin tức tiêu cực, vẫn có vô số câu chuyện về lòng bao dung, về những con người hy sinh thầm lặng, về những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ sức xua tan bóng tối. Nếu truyền thông biết dành chỗ cho những câu chuyện ấy, nếu mỗi người biết chọn cách nói lời chân thành thay vì ngôn từ sắc bén, thế giới sẽ bớt đi sự căng thẳng và oán giận.
Sống và chia sẻ hy vọng qua truyền thông
Là những người theo Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Như lời Thánh Phêrô khuyên dạy: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Hy vọng ấy không chỉ nằm trong lời nói, mà cần được thể hiện qua cách chúng ta truyền thông mỗi ngày.
- Chúng ta có thể chọn cách chia sẻ những thông tin tích cực, thay vì góp phần vào sự lan truyền những tin tức giật gân.
- Chúng ta có thể dùng lời nói để nâng đỡ, thay vì chỉ trích và lên án.
- Chúng ta có thể góp phần xây dựng một môi trường truyền thông hiền hòa, thay vì cổ vũ cho những cuộc chiến ngôn từ.
Một truyền thông mang lại hy vọng không phải là điều xa vời, nếu mỗi người chúng ta biết chọn lựa và sống theo tinh thần ấy. Khi lời nói được dùng để xây dựng, khi thông tin được chọn lọc với sự cẩn trọng và trách nhiệm, khi truyền thông đặt con người và phẩm giá của họ làm trọng tâm, đó chính là lúc truyền thông thực sự trở thành ánh sáng giữa bóng tối.
Giữa những ồn ào và hỗn loạn của thế giới truyền thông hôm nay, có lẽ điều chúng ta cần nhất không phải là những khẩu hiệu mạnh mẽ hay những bài diễn thuyết hùng hồn, mà là những câu chuyện đơn sơ nhưng chân thật, những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, và những con người dám chọn sống và truyền thông với lòng hiền hòa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một truyền thông mang lại hy vọng.
Mưa HẠ
Theo: Sứ điệp Truyền thông 2025 của ĐTC
Giữa những ồn ào và hỗn loạn của thế giới truyền thông hôm nay, có lẽ điều chúng ta cần nhất không phải là những khẩu hiệu mạnh mẽ hay những bài diễn thuyết hùng hồn, mà là những câu chuyện đơn sơ nhưng chân thật, những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, và những con người dám chọn sống và truyền thông với lòng hiền hòa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một truyền thông mang lại hy vọng.
Mưa HẠ
Theo: Sứ điệp Truyền thông 2025 của ĐTC