11/08/2024 -

Kỹ năng sống

229
Làm gì để cuộc đời có ý nghĩa?

Trong cuộc sống hiện đại, câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời dường như ngày càng trở nên bức thiết hơn. Đứng trước một ngã ba đường, mỗi con đường đều dẫn đến những đích đến khác nhau, nhưng đâu là con đường đúng để tìm kiếm sự thật và ý nghĩa sâu xa? Câu hỏi của người thanh niên trong Tin Mừng: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mt 19,16) vẫn vang vọng qua các thế hệ, và nó mang đến cho chúng ta một cơ hội để suy ngẫm về mục đích thực sự của cuộc đời.

Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường bị cuốn vào những thành tựu và sự tiến bộ tạm thời. Khoa học và công nghệ đã mở ra những khả năng mới, nhưng đồng thời, chúng cũng có thể làm cho chúng ta quên mất rằng sự hiện hữu của con người không chỉ là những gì chúng ta có thể đo lường hay đạt được trong hiện tại. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, “Thế gian không có khả năng làm cho con người hạnh phúc. Thế gian không có khả năng cứu con người khỏi cái ác dưới mọi hình thức” (Bước qua Ngưỡng cửa Hy vọng, Đức Gioan Phaolô II). Điều này nhấn mạnh rằng sự thỏa mãn tạm thời từ thế gian không thể lấp đầy nhu cầu sâu thẳm của tâm hồn.

Sự thất vọng và khủng hoảng tinh thần trong giới trẻ ngày nay cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu hụt này. Tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên hiện đã vượt qua tỷ lệ ở nam giới trung niên, vốn trước đây thường có tỷ lệ tự tử cao nhất. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tự tử là nguyên nhân chính gây tử vong ở những người từ 15 đến 29 tuổi trên toàn cầu. Ở nhiều quốc gia, số liệu cho thấy tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên không ngừng gia tăng, một minh chứng rõ ràng cho sự đau khổ tinh thần đang gia tăng trong giới trẻ. Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ cho thấy tỷ lệ tự tử ở tuổi vị thành niên đã tăng hơn 50% trong hai thập kỷ qua. Điều này cho thấy nhiều người trẻ tuổi cảm thấy thiếu mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống, dẫn đến một cảm giác thiếu định hướng và mục đích, làm tăng nguy cơ các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Như George Orwell đã chỉ ra, “Mỗi thế hệ đều tưởng tượng mình thông minh hơn thế hệ trước và khôn ngoan hơn thế hệ sau.” Sự tự mãn này có thể dẫn đến sự bế tắc, vì khi chúng ta đặt niềm tin vào trí tuệ và tài năng của chính mình mà không có một nền tảng vững chắc, chúng ta có thể dễ dàng bị lạc lối.

Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn và đổ vỡ, vẫn có một hy vọng sáng ngời. Chúng ta được mời gọi khám phá một con đường khác, mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra, con đường dẫn đến sự chữa lành, một con đường bao gồm sự nhận thức đúng đắn về lương tâm, giáo dục và nhân phẩm, nhưng quan trọng nhất là con đường của tình yêu và sự thánh hóa. Đó là con đường mà Đức Kitô và các Thánh đã đi, một con đường dẫn đến vinh quang và sự sống vĩnh cửu.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc đời của bạn có thể tìm thấy ý nghĩa thực sự khi bạn tìm kiếm nó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã cảm nghiệm và thốt lên: “Lạy Chúa, tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Hãy đặt câu hỏi và suy gẫm về sự sống đời đời và để tâm hồn bạn được dẫn dắt bởi tình yêu và ánh sáng của Đấng Cứu Độ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể khám phá được mục đích thực sự của cuộc đời và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

Mưa HẠ
114.864864865135.135135135250