Trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ, tôi có dịp xem chương trình Gala Việc Tử Tế 2025 với chủ đề "Yêu lắm, Việt Nam ơi" được phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20g30 ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết). Chương trình để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu lắng, khi từng câu chuyện về lòng nhân ái, tình yêu thương được kể lại một cách chân thực và đầy xúc động.
Gala tựa như một bản giao hưởng của lòng tốt, nơi những nốt nhạc trầm bổng hòa quyện giữa những chuyến xe nghĩa tình, những con người từng trải qua giông bão nhưng vẫn kiên cường vững bước, và những tấm lòng sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương sẻ chia và đồng cảm với những nỗi bất hạnh của anh chị em mình. Tất cả tạo nên một bức tranh ấm áp về tình người, về sự nâng đỡ nhau trong hành trình cuộc sống.
Là một người Công giáo, tôi nhận ra tinh thần bác ái mà chương trình lan tỏa cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã dạy: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12). Những con người xuất hiện trong Gala không chỉ làm việc thiện mà còn sống trọn vẹn sứ điệp yêu thương, trao ban và hy sinh. Từng cử chỉ nhỏ bé của họ chính là dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa giữa đời thường.
Tôi đặc biệt xúc động trước hình ảnh thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, người đã mở rộng tấm lòng bao dung để nhận 22 em bé làng Nủ làm cháu nội. Hay những chuyến xe 0 đồng miệt mài lăn bánh mang theo hy vọng cho những mảnh đời khốn khó. Những nghĩa cử ấy minh chứng rõ nét cho lời dạy của Thánh Giacôbê: "Đức tin không có hành động là đức tin chết" (Gc 2,17). Thật vậy, đức tin không chỉ thể hiện qua lời cầu nguyện, mà còn qua từng nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân. Khi thầy Khang ôm chặt 22 đứa trẻ trong khoảnh khắc bất ngờ trên sân khấu, tôi hiểu rằng; tình yêu thương không cần những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ một cái ôm, một sự hiện diện, một vòng tay chở che cũng đủ sưởi ấm những tâm hồn non nớt giữa bao giông bão cuộc đời.
Cuộc sống hối hả đôi khi khiến ta vô tình quên đi những điều giản dị mà ý nghĩa. Một chuyến xe 0 đồng, một đôi giày đầu tiên cho em nhỏ khuyết tật, một lời động viên chân thành, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể trở thành phép màu thay đổi cả một đời người. Những câu chuyện trong Gala không chỉ để vinh danh những tấm gương nhân ái, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của lòng tốt, về sự kỳ diệu của sự sẻ chia.
Hình ảnh bé Ngọc Lan cô bé mất cả cha lẫn mẹ sau cơn bão Yagi đã từng được Hoà Minzy ngỏ ý nhận nuôi, được hội ngộ với nữ ca sĩ là một khoảnh khắc xúc động. Giữa những mất mát và tổn thương, vẫn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, vẫn có những trái tim biết thổn thức vì nỗi đau của người khác. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất không phải là những món quà vật chất, mà chính là sự đồng hành, là niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Tết đến, người người nói về niềm vui, nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn đang chờ đợi một chút ánh sáng. Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, nhưng ta có thể làm điều gì đó trong thế giới nhỏ bé của mình. Một sự giúp đỡ chân thành, hay đơn giản chỉ là sự tử tế với nhau trong những ngày đầu xuân, đôi khi đó chính là điều kỳ diệu nhất của cuộc sống.
Gala Việc Tử Tế 2025 khép lại nhưng những câu chuyện và cảm xúc vẫn còn lắng đọng. Khi màn hình tắt đi, khi ánh đèn trường quay không còn rực rỡ, điều đọng lại sau cùng là câu hỏi: "Mình đã làm được gì để lan tỏa sự tử tế hôm nay?" Một năm mới bắt đầu, và có lẽ không có lời chúc nào ý nghĩa hơn là chúc nhau luôn giữ được một tấm lòng nhân hậu để dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một phần của "việc tử tế", một người Samari nhân hậu giữa đời thường. Yêu thương không cần điều kiện, chia sẻ không cần lý do. Đó chính là tinh thần của Tin Mừng, và cũng là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Hãy để trái tim mình rộng mở, để tình yêu thương được lan tỏa, và để đức tin trở thành những hành động cụ thể giữa đời thường.
Mưa HẠ