10/06/2022 -

Kỹ năng sống

502
Suy nghĩ và tỉnh thức


Ngày này của đúng 1 năm trước, sau cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, người đứng đầu TP. Hồ Chí Minh chính thức phát lệnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu chuỗi ngày u ám và khủng khiếp, từ 31-5 đến 25-8-2021. 


Ngày này của đúng một năm trước, ai ở TP. Hồ Chí Minh có còn nhớ, đêm đó đường phố vắng tanh, ngoài đường chỉ thấy xe cứu thương cùng tiếng còi hụ ám ảnh. 


Hôm nay hình ảnh và ký ức ùa về dào dạt. Có ai có còn nhớ TP. Hồ Chí Minh năm ngoái đã như thế nào không? Chúng ta đã khao khát chấm dứt những ngày phong tỏa, đã tự hứa với lòng: nếu còn có thể gặp lại, sẽ sống với nhau chân thành, rộng lượng, bao dung.


Thời điểm này ở TP. Hồ Chí Minh, người dân chuẩn bị làm đám giỗ nhiều lắm! Gần nhà tôi có gia đình chẳng còn người ở lại để cúng giáp năm cho người đã khuất, vì dịch Covid đã đem họ đi xa hết rồi! Viết đến đây, lòng tôi chùng xuống như có ai đó bóp nghẹt tim mình. Có ai trong chúng ta dám mảy may nghĩ rằng Covid-19 đã tàn phá khủng khiếp như vậy? Tôi viết để nhắc mình nhớ đến lời hứa: "Nếu còn sống, mình sẽ sống bao dung, rộng lượng, chân thành với mọi người".


Cuối tháng 5-2021, chúng ta sống trong hoang mang, sợ hãi. Cuối tháng 5-2022, chúng ta đang ấm áp bên người thân, vui vẻ nói cười với bạn bè. Xin đừng quên ngày này năm trước chúng ta đã từng...


Ngôi nhà yêu thương của tôi, thành phố nghĩa tình của tôi, đất nước mến yêu của tôi… và những người thân, thầy cô, học trò và bạn bè của tôi... đừng quên những tháng ngày tang thương năm trước để cùng nhau thực hiện lời hứa: nếu được sống sót, hãy sống chân thành hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn với nhau.

 

Vũ Hải Sơn
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/369/133610/suy-nghi-va-tinh-thuc

 

114.864864865135.135135135250