08/09/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

66

Ngày nay, trào lưu “chữa lành” đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Nhiều người tìm kiếm sự chữa lành không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần và cảm xúc. Các phương pháp chữa lành hiện đại bao gồm liệu pháp tâm lý, yoga, thiền định, hay đơn giản chỉ là “đi dây đi đó”…tất cả đều nhắm đến việc giúp con người tìm lại sự cân bằng và bình an trong cuộc sống. Mặc dù những phương pháp này có thể mang lại lợi ích, nhưng chúng không phải là sự chữa lành toàn diện như mà Chúa Giêsu mang đến.

Khi đọc đoạn Tin Mừng về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người điếc ngọng hôm nay, tôi cảm thấy một sự rung động sâu sắc trong tâm hồn mình. Hình ảnh Chúa Giêsu đặt tay vào lỗ tai và bôi nước miếng lên lưỡi của người bệnh không chỉ là một hành động đầy quyền năng, mà còn chứa đựng một thông điệp sâu xa về sự chữa lành mà chúng ta đều cần trong cuộc sống.

Mỗi lần đọc về phép lạ này, tôi cảm nhận được sự ấm áp và đồng cảm từ trái tim của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ là Đấng thực hiện những phép lạ vĩ đại mà còn là người hiểu rõ những nỗi đau và khổ sở của chúng ta. Hành động của Chúa – kéo người bệnh ra riêng khỏi đám đông, đặt tay vào các bộ phận mà anh ta bị khiếm khuyết – cho thấy một sự quan tâm sâu sắc và gần gũi. Đó không chỉ là một phép lạ, mà còn là một hành động yêu thương thực sự, chạm vào những phần sâu thẳm nhất của con người.

Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu đang mời gọi tôi ra khỏi đám đông của những lo toan và bận rộn hàng ngày, để gặp gỡ Ngài trong sự riêng tư và tĩnh lặng. Đó là lúc tôi có thể mở lòng để Chúa chạm vào những phần yếu đuối và tổn thương nhất trong tâm hồn mình.

Chữa lành không chỉ là về việc khôi phục sức khỏe thể xác, mà còn là sự phục hồi nội tâm. Những lúc tôi cảm thấy kiệt quệ, bị dằn vặt bởi những lo lắng và căng thẳng, tôi tìm thấy sự an ủi trong việc tưởng tượng mình đang đứng trước Chúa Giêsu, đang lắng nghe lời Ngài kêu gọi: "Hãy mở ra!" Điều này khiến tôi nhớ rằng sự chữa lành không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ sự mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa.

Mỗi ngày, tôi cố gắng mở rộng trái tim mình để đón nhận sự chữa lành của Ngài. Có những lúc tôi cảm thấy sự bình an thấm nhuần vào cuộc sống mình, khi tôi học cách buông bỏ những gánh nặng và lo âu, và để cho tình yêu của Chúa chữa lành những vết thương nội tâm. Đây là một quá trình không dễ dàng, nhưng mỗi lần tôi cảm nhận được sự an ủi và yêu thương của Ngài, tôi lại cảm thấy như mình đang được làm mới. Đó là những lúc tôi thấy rằng mình không đơn độc trong những nỗi đau và thử thách, mà luôn có Chúa đồng hành, sẵn sàng chạm vào những vết thương và làm cho chúng được chữa lành.

Lạy Chúa, xin Ngài đến và chạm vào những phần tổn thương trong tâm hồn chúng con, những vết thương mà chúng con đã âm thầm che giấu hoặc không biết cách để chữa lành. Được sự chữa lành của Ngài, chúng con cũng biết mở rộng trái tim chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Ngài với những người xung quanh.
114.864864865135.135135135250