14/01/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

666
Chúa Nhật II thường niên B
CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN năm B
Ga 1, 35 – 42 
 
Lời Chúa: “Họ đã đến xem chỗ ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1, 39)

Lời Thánh Catarina siena: “Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy, càng thấy chúng con càng tìm. Ngài cho linh hồn con được no thỏa nhưng dường như không no thỏa”[1]

Suy niệm: Theo các nhà hướng dẫn đời sống thiêng liêng thì bài Tin mừng hôm nay được coi là khuôn mẫu của tiến trình một ơn gọi, cách riêng là ơn gọi tu trì. Câu Lời Chúa được chọn để suy niệm là tiến trình cuối cùng trong năm bước hình thành một ơn gọi. “Đến xem và ở lại” là chuỗi ngày dài sau khi được đánh động bởi lời mời gọi. Đến xem là muốn biết rõ ràng con người mà ta muốn kết giao. Ở lại là chấp nhận thay đổi bản thân để phù hợp với quan điểm và lối sống của người kia. “Người kia” trong trường hợp này chính là Đức Giêsu.

Ngày xưa là thế! Ngày nay, việc đến xem và ở lại mang một chiều kích thiêng thiêng và lặng lẽ. Cùng nhìn lại cách thức mà Thánh Cartarina đã thực hiện. Thánh nữ đã dành rất nhiều thời gian trong ngày để cầu nguyện. Việc cầu nguyện trở thành nguồn sống và chất lượng ngày sống của thánh nhân.

Hẳn nhiên, ngày nay ta không mong được ơn siêu phàm như Thánh Cartarina xưa. Nhưng ta vẫn có thể bắt chước những gì thánh nhân đã thực hiện trong tương quan với Chúa. Chúng ta đang theo Chúa với ý nghĩa sát nhất- dù ta đang ở giai đoạn tập tu. Vì vậy, “đến xem và ở lại” dường như là một đòi hỏi liên lỉ trong suốt đời tu. Mỗi ngày trôi qua, ta có nhiều cơ hội để gặp Chúa, cách đặc biệt là thánh lễ sáng và giờ cầu nguyện chung và riêng.

Ý lực sống: Lạy Chúa, con đang trong giai đoạn thụ huấn và con là người đã đến xem và đang ở lại với Chúa trong đời sống dâng hiến. Xin cho con biết nỗ lực bản thân chấp nhận hy sinh để gọt dũa và thay đổi bản thân trong từng giây phút sống của đời con để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Xin cho con luôn trung thành gặp Chúa 30 phút mỗi ngày trước Thánh Thể. Amen!
 
1.
Chúa mời: “Hãy đến mà xem”
Các môn đệ đã đến bên Chúa rồi.
Đến phiên bạn, đến lượt tôi,
Có vui dấn bước theo lời Chúa không?
***
Giữa bao thế sự viển vông
Hãy luôn chọn Chúa cho lòng bình an!


2.
Thưa Thầy Thầy hiện ở đâu?
Những ai thấy có nhu cầu đến xem.
Điều trông mong thỏa ước nguyền.
Đến cùng Ngài thấy ấm êm mọi bề.
Xin cho con biết lắng nghe
Thực thi lời Chúa chớ hề sai ngoa.


3.
Thật là diễm phúc biết bao
Vì ơn Chúa cả đã trao cho người
Hãy làm môn đệ giữa đời
Chẳng danh, chẳng lợi, nhưng ngời yêu thương
Hãy theo Chúa trọn con đường
Để cùng chia sẻ tựa nương tháng ngày.
Thật là ơn lạ tràn may
Những người được gọi – vui vầy xin theo
Dẫu bao hiểm hóc cheo leo
Kiên trung dấn bước vượt đèo quanh co.
Vững tin có Chúa chăm lo
Mau mau cất bước xuống đò vượt biên
[1]
Hãy vui vì Chúa gọi tên.
An tâm thanh thoát vững bền bước theo.
           
 

[1]  Nt. M.Teresa Bùi Thị Minh Thùy, Cầu nguyện Cùng Với Các Thánh Dòng Đa Minh, Nxb Phương Đông, năm 2015, tr. 73
 

[1] Đi ra vùng ngoại biên theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô
114.864864865135.135135135250