30/04/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

1294
Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A

CHÚA NHẬT TUẦN IV PHỤC SINH

Ga 10, 1-10
 

Lời Chúa: Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Hạnh tíchTại Toulouse, Cha Đa Minh đã có cuộc gặp gỡ với người chủ quán trọ đang theo lạc giáo. Ngay trong đêm, Cha Đa Minh đã mạnh mẽ, quyết liệt tấn công, dùng nhiều lý lẽ vững mạnh để thuyết phục ông trở về. (Lm Nguyễn Tri Ân, OP: Thánh Phụ Đa Minh, tr.56)

Suy niệm: Hôm nay, Đức Giêsu đến với đoàn chiên trong cách thế của vị Mục Tử nhân lành. Người chính là “cửa”, là sự bảo vệ tuyệt hảo cho đoàn chiên. Mục Tử Giêsu từ bỏ tất cả, ngay đến cả mạng sống, để mang lại sự sống dồi dào cho đoàn chiên mà Chúa Cha đã ủy thác cho Người.

Ta nhìn thấy gì nơi thánh Đa Minh? Chắc hẳn đó là hình ảnh của vị mục tử nhiệt tâm vì con chiên. Mục tử Đa Minh khi xưa luôn thao thức để thi hành trách vụ mục tử của mình ở mọi hoàn cảnh với một trái tim đầy lửa yêu mến. Cha không chọn nơi cao sang, mà chọn lập Dòng Hành khất để đến với con chiên nghèo đói. Cha cũng không chọn số lượng, mà dùng hết tâm huyết để mong cứu được dù chỉ một “con chiên lạc” về cho Giáo Hội của Chúa.

Vậy, sự chọn lựa của chúng ta là gì? Rất nhiều khi chúng ta chọn địa điểm, thời gian thuận tiện, chọn thành tích, hay xu thế của những cái “like”, “share” nhanh gọn, mà quên mất việc nhìn lại xem hành trang của mình có mang theo một con tim nhân hậu, trắc ẩn, nhiệt thành, dấn thân. Ước chi hôm nay, khi nhìn lên chân dung cha thánh qua tâm tình của ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cũng tự gẫm: Hành trang chúng ta chuẩn bị có những gì…?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin giúp con kiên cường, vững mạnh trong đức tin vì bao sự cám dỗ, khó khăn của thế gian đang lôi kéo con xa Chúa. Hôm nay, con quyết tâm tỏ nét mặt vui tươi khi gặp chị em, để qua đó cầu nguyện cho các chị em đang phục vụ tại các nơi truyền giáo của Hội dòng. Amen

1.
TA là mục tử nhân lành,
Nuôi chiên bằng cỏ đồng xanh mỡ màng.
Kẻ chăn thuê, bỏ chiên hoang,
Không thèm ngó đến, chẳng màng chiên hư.
* * *
TA là mục tử nhân từ,
Biết chiên, chiên biết rõ như một nhà.
Như TA cùng với CHÚA CHA,
CHA TA biết rõ như TA biết NGÀI.
* * *
Đến cùng MỤC TỬ hỡi ai,
Đưa đến với NGÀI chiên lạc ngoài kia,
Để chiên và chủ chẳng lìa,
Muôn đời thông hiệp chẳng chia bao giờ.


2.
Chúa là mục tử nhân hiền,

Ân cần dẫn dắt đoàn chiên tội tình.
Sẵn sàng vui nhận hi sinh,
Yêu thương, bảo vệ chiên mình bình an.
Ngoài kia sói dữ tràn lan,
Nghe theo tiếng Chủ bảo ban, hãy còn.
* * *
Cho con trọn nghĩa vuông tròn,
Nghe theo tiếng Chúa, lòng son trung thành.

3.
TA là mục tử nhân lành
Chiên, TA thương mến, TA canh từng giờ
TA không bỏ mặc bơ vơ
Không cho thú dữ nào sờ vào chiên.
TA là mục tử dịu hiền
Hi sinh tính mạng vì chiên chẳng nề
Chiên nào lạc lối đưa về
Đồng xanh cỏ mướt bốn bề an vui.


4.
Khi là mục tử nhân hiền
Khi là cánh cửa cho chiên ra vào
Tình yêu Chúa, tuyệt vời sao!
Quan phòng, chẳng để chiên nào hư vong.
* * *
Đường trần nguy hiểm gai chông
Chúa luôn mời gọi sống trong tình Người.
Chiên ngoan vui đáp lời mời
Sống ơn Thiên Triệu suốt đời trung kiên.

 
114.864864865135.135135135250