02/04/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

262
Chúa nhật Lễ Lá năm A (Cha Ninh)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Mt 26,14-27,66
 

Suy Niệm Mùa Chay

Ý nghĩa chính của Mùa Chay, là thời gian Giáo Hội dùng để thanh tẩy tâm hồn, khử trừ tính hư tật xấu, rửa sạch tội lỗi, để con người trở về với Thiên Chúa, với gia đình, để người chồng trở về với vợ, để con cái trở về với mẹ cha.

            Như người con hoang đàng, sau khi đã tiêu hết tiền của, phải đói khát, anh ta nhớ lại người cha già ở nhà. Anh quyết tâm trở về với cha, để thưa với người rằng: “Con đã phạm tội tới Trời và tới cha... Con không đáng được gọi là con cha nữa. Con chỉ dám xin cho con được làm người làm công trong nhà cha thôi.”

             Trong Mùa Chay, các xứ đạo thường tổ chức những ngày tĩnh tâm, mời các cha khách về giảng, để mọi người có cơ hội “trở về với Chúa, với gia đình.” Phần tôi, tôi đã thành tâm dự buổi tĩnh tâm nào chưa? Nếu có, buổi tĩnh tâm đó có đem tôi “trở về” chưa? Nếu chưa, tôi có muốn đổ lỗi cho ai không?

Phúc Âm: Bài Thương Khó Đức Chúa Giêsu theo Thánh Gioan

            Hôm nay, chúng ta nghe bài thương khó của Chúa, theo tường thuật của Thánh Gioan, từ bữa tiệc ly, qua vườn Cây Dầu, đến lúc Chúa bị bắt, bị đánh đòn (Ai đã xem phim The Passion   of Jesu  thì biết trận đòn nó kinh khủng như thế nào!), tới cuộc xử án bất công, chặng đàng Thánh Giá Chúa đã đau đớn và vất vả như thế nào? Quân dữ đã kéo căng Chúa ra mà đóng đinh Người vào thập giá, đã treo Người trên cây thập tự, để Người chết rũ rượi ra sao?

            Chúng ta hãy xét mình xem mỗi người chúng ta đã đóng vai nào trong cuộc thương khó của Chúa nha:

- Tên Giuda phản bội?
- Phêrô thề sẽ chết cùng Thầy?
- Phêrô chối Thầy 3 lần?
- Philatô rửa tay để chối trách nhiệm?
- Dân chúng hò la “đóng đinh” Nó vào thập giá?
- Simon vác đỡ thánh Giá cho Chúa?
- Bà Veronica trao khăn cho Chúa lau mặt?
- Dân thành Jerusalem khóc thương Chúa?
- Dân chúng bàng quang hai bên đường?
- Lý hình đóng đinh Chúa?
- Đức Mẹ, Thánh Gioan và mấy phụ nữ đứng dưới chân Thánh Giá?
- Tên lính lấy đòng đâm lủng cạnh sườn Chúa?
- Tên cai tội khi thấy Chúa chết, trời đất tối tăm, núi đồi rung chuyển, thì tuyên xưng rằng “Người này thực là Con thiên Chúa?”
- Ông Giuse xin phép hạ xác Chúa xuống, đem an táng trong huyệt đá?

Suy Niệm

1. Là chồng, tôi có vác đỡ thánh giá cho vợ không?
2. Là vợ, tôi có lau mặt cho chồng không?
3. Là cha mẹ, tôi thương con cái như thế nào?
4. Tôi có cư xử bất công với vợ, con, cha mẹ, hoặc người xung quanh không?
5. Tôi có hay xét đoán và kết án bất công cho người khác không?
6. Là chồng, tôi có hay chửi vợi bằng những lời thô tục không?
7. Là vợ, tôi có chăm sóc chồng con không? Hay tôi chỉ siêng đi nhà thờ, đọc kinh to. Đi hành hương để trốn việc nhà. Tôi có khinh rẻ, nhục mạ chồng không?

 

 

114.864864865135.135135135250