18/08/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

644
Chúa Nhật tuần XX thường niên năm - B
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - năm B
Ga 6, 51-58

Lời Chúa:Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56)

Lời Thánh Rosa: Thánh thể Chúa tác động trong lòng tôi, Ngài nâng đỡ khi tôi nhọc mệt, Ngài hiện diện sưởi ấm, soi sáng và nung nấu tình yêu của tôi”[1]

Suy niệm: Chúa Giêsu đã trao ban chính Mình và Máu thánh của Ngài làm của ăn của uống để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Nếu thân xác chúng ta sống nhờ cơm bánh thế nào thì linh hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng bởi mình và Máu Thánh Chúa như vậy. Như thế sự sống đời đời chỉ có ở nơi Chúa. Vì chính Chúa Giêsu đã nói “ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”.

Thánh Rosa là con người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cách đặc biệt. Chị đã tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Và để chuẩn bị dọng lòng cho việc rước Chúa, Chị thức đêm để cầu nguyện với Chúa. Chị đã sống với niềm xác tín được ở lại trong Chúa như điều Chúa Giêsu đã khẳng định. Vì thế, Chị đã minh định rằng: “Thánh thể Chúa tác động trong lòng tôi, Ngài nâng đỡ khi tôi nhọc mệt, Ngài hiện diện sưởi ấm, soi sáng và nung nấu tình yêu của tôi.”

Trong cuộc sống trần thế chóng qua này, chúng ta có đang tìm kiếm cuộc sống tạm bợ hay ta tìm kiếm sự sống vĩnh cửu? Hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi đặt Chúa Giêsu Thánh Thể làm trung tâm đời sống mình, để luôn biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Hằng Sống và là của ăn thiêng liêng nuôi sống ta trên đường tiến về sự sống vĩnh cửu.

Ý lực sống: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con luôn ý thức rằng: con cần được Chúa nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Ngài. Và xin giúp con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Hôm nay con xin dâng những hy sinh trong ngày để cầu nguyện cho các linh hồn. Amen.
 
1.
Ta là Bánh Thánh thần lương,
Ai ăn sẽ sống miên trường siêu linh.
Rồi khi trời đất biến hình,
Được cùng sống lại hiển vinh muôn đời.
Nào mau mau đến hỡi người,
Rước Mình Thánh Chúa tuyệt vời cao sâu.
Đây là lương thực nhiệm mầu,
Bánh ban sự sống bền lâu đời đời.
* * *

2.
Chúa là chính bánh trường sinh
Ngài ban sự sống thần linh nuôi hồn.
Hỡi ai đói khát, u buồn
Mau mau tìm đến suối nguồn thần lương.
Đời ai đau khổ, đoạn trường
Đây Mình Máu Chúa tình thương đong đầy.

* * *

3.
Ai ăn Thịt Máu của Ta,
Sống bằng sự sống chan hòa yêu thương.
Tình sâu nghĩa nặng đôi đường,
Hiến trao trọn vẹn nên gương cho đời.
Sống bằng Mình Chúa người ơi,
Kết hiệp với Chúa cõi đời bình an.
Ngày sau được phúc hiệp hoan,
Được cùng với Chúa hợp đoàn Thiên Cung.

 

[1] Thomas M. Schwertner. OP, Tuần cửu nhật kính thánh Rosa, NXB Mân Côi, trang 54.
 
114.864864865135.135135135250