26/10/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

27
Chúa Nhật tuần XXX thường niên năm B
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B
Mc 10, 46-52

Lời Chúa: Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi.” (Mc 10,38)

Lời Thánh Rosa Lima: “Lạy Chúa, xin đừng để con xa lánh bất cứ đau khổ nào. Xin hãy làm cho những hiểu lầm do cha mẹ con gây ra đem cho con tới gần Chúa hơn. Xin dùng những đau khổ này giúp con trở nên một vị thánh ”.[1]

Suy niệm:  Anh mù Bartime trong bài Tin mừng hôm nay thật may mắn khi gặp được Đức Giêsu. Cuộc đời anh đã bước sang một trang mới khi anh được nhìn thấy ánh sáng-thứ mà từ khi sinh ra anh không có để cảm nhận được vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống. Thế nhưng, để có được cú đổi đời này, lòng tin và sự mạnh dạn đã giúp anh nhận được sự quan tâm của Đức Giêsu. Chúng ta biết, khi anh kêu cầu Đức Giêsu có biết bao người đã buông lời quát nạt và bắt anh im lặng. Có lẽ vì không ở trong hoàn cảnh tối tăm nên họ không thể hiểu khao khát được chữa lành. Và rồi, anh bỏ qua và càng kêu lớn tiếng danh Đức Giêsu – con Vua Đavit. Như thế, anh biết và anh tin vào Đức Giêsu – Đấng có thể mang đến sự giải thoát cho anh.

Suốt cuộc đời để sống cho Chúa, chị Thánh Rosa cũng đã phải cam chịu những khinh bỉ, chê bai các việc đạo đức của chị. Sự khinh bỉ ấy phát xuất từ gia đình là những người chị hằng thương mến như mẹ, bà ngoại, … rồi đến bà con láng giềng. Nhưng không vì thế mà chị nản lòng. Chị coi đó là cơ hội để giúp chị được gần Chúa hơn. Vì lý tưởng đó, chị tận dụng những khó khăn để giúp mình nên thánh.

Còn tôi, khi gặp khó khăn, thử thách trong sứ vụ, tôi thất vọng về mình, đổ lỗi cho tha nhân và trách móc sự vắng bóng của Chúa. Tôi để cho những khó khăn như là vật cản lối trên bước đường đến với Chúa và tha nhân. Qua gương chị Thánh Rosa, tôi cần tận dụng những khó khăn như là dịp để thanh luyện chính mình và tín thác hơn vào Chúa.

Ý lực sống: Lạy Chúa, Chúa muốn con vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Xin cho con vui nhận những điều trái ý và bước đi cùng Chúa trên con đường thập giá. Xin ban cho con sự nhẫn nại và lòng tin tưởng vào Chúa để con không than thân trách phận, cũng không buông lời tiêu cực oán giận hoàn cảnh. Amen.
 

[1] Mary Fabyan Windeatt, Sr. Teresa Thơm Nguyễn – chuyển ngữ, Thánh Rosa Lima, tr 87.
114.864864865135.135135135250