CHÚA NHẬT TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Lc 6:27-38
CHO KHÔNG MONG ĐÁP ĐỀN
Lc 6:27-38
CHO KHÔNG MONG ĐÁP ĐỀN
Lời Chúa: “Anh em sẽ là Con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6,38)
Suy Niệm: Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta viết trang sử cuộc đời mình bằng chữ “Yêu,” nghĩa là bỏ qua những khác biệt về tính cách, quá khứ của nhau, nhưng ghi nhận những yêu thương chân thành mà chúng ta dành cho nhau như chính Chúa đã yêu thương, quảng đại tha thứ cho ta.
Trong đời sống chung, sẽ không tránh khỏi những sự va chạm, đôi lúc chúng ta vui cười đấy, nhưng tâm hồn lại chất chứa những hờn giận. Liệu chúng ta đã hoàn toàn buông mình cho Chúa để quên đi những tổn thương mà ai đó đã vô tình hay cố ý gây ra cho mình chưa?
Dù chúng ta bất toàn và tỗi lỗi, Chúa vẫn không ngừng yêu thương, kêu gọi, chào đón chúng ta. Ước mong qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta biết mở rộng tấm lòng, nắm lấy những đôi tay đang lạnh lẽo, và sưởi ấm những tâm hồn đang đau khổ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn điều đẹp ý Chúa, và xin sưởi ấm trái tim của con bằng hơi ấm của Chúa để con trở nên chứng nhân của lòng Chúa xót thương ngang qua những lời nói, cử chỉ yêu thương, bác ái mà con dành cho tha nhân. Amen.
Thực hành: Cố gắng tập không dán nhãn chị em nhưng cầu nguyện cho chị em, nhất là những chị em mà tôi thật sự chưa yêu mến.