CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6, 39-45
LẤY CÁI XÀ RA KHỎI MẮT
Lc 6, 39-45
LẤY CÁI XÀ RA KHỎI MẮT
Lời Chúa: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6, 42)
Suy niệm: Lấy “Cái xà và cái rác trong con mắt” giúp chúng ta hiểu được bài học mà Chúa muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta. Thay vì chú ý lỗi lầm của anh chị em thì nên nhìn vào bản thân mình, nhận ra những khuyết điểm, lỗi lầm của mình trước đã. Trong cuộc sống, chúng ta dễ thấy những lỗi sai phạm của những người xung quanh hơn là của bản thân mình, giống như người có cả một cái xà trong con mắt mà không thấy nó, lại muốn lấy cái rác trong mắt người anh em.
Thấy cái xà đã khó, lấy nó ra lại càng khó hơn. Nhưng Chúa muốn: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” Hãy sửa đổi mình trước khi sửa đổi người anh em, nhưng chúng ta hay làm ngược lại. Chính điều đó trở thành chướng ngại cho việc sửa đổi bản thân mà chúng ta không biết, nhất là khi ta kiêu ngạo, cho mình là người đạo đức, có tài năng, địa vị và hơn người khác.
Trước mặt Chúa, chúng ta là những con người tội lỗi và đầy bất bất toàn. Do đó, chúng ta hãy học nơi Chúa vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng để chúng ta dễ dàng đón nhận nhau, sẵn sáng góp ý, và sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái và yêu thương.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con nhìn thấy và lấy cái xà ra khỏi mắt của con, và ban cho con một lương tâm nhạy bén trước những điều xấu để phân biệt và chọn lựa những điều đẹp lý Chúa, và dễ dàng thông cảm trước những khuyết điểm và yếu đuối của tha nhân. Amen.
Thực hành: Tôi tập sửa một khuyết điểm bằng cách tập một nhân đức tốt qua việc luôn nhắc nhở mình: “Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã” trước khi nhận xét ai đó.