22/10/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

608
Chúa Nhật XXX thường niên năm C

CHÚA NHẬT TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 18,9-14


Lời Chúa: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

Hạnh tích: Thánh Rosa luôn cảnh giác về tính kiêu ngạo của mình và không bao giờ muốn được ca ngợi. Ngài luôn chú tâm vẻ đẹp tâm hồn và thường xuyên lui về cầu xin Chúa chỉ dẫn cách sống khiêm nhường và đừng để cho mọi người đề cao mình nữa. Hơn thế nữa, Thánh nhân luôn tín thác tất cả là hồng ân Chúa và trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, mọi ân huệ cá nhân đều vì người khác, và tất cả cùng hiệp thông với cộng đoàn chư thánh trên trời.

Suy niệm: Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng cho mình là người quan trọng, nên muốn cho mọi người chung quanh kính nể và thán phục. Chúng ta tìm kiếm địa vị, danh giá, quyền lực, học thức... Hay nói cách khác, một trong những nhu cầu căn bản và quan trọng nhất nơi con người là muốn được người khác chú ý, muốn được kính nể, muốn thể hiện trước mặt mọi người. Thật vậy, chúng ta nhận ra rằng nhiều cuộc bất đồng, tranh cãi trong đời sống cũng bởi vì quyền lợi, danh giá.

Chúa Giêsu muốn đi từ sự kiện thông thường khi Người dùng hai hình ảnh trái ngược về thái độ cầu nguyện của Người Pharisêu và người thu thuế để dạy cho các môn đệ là chúng ta bài học khiêm nhường. Chúa bảo chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt người khác không phải để người khác khen ngợi, tâng bốc theo kiểu người đời nhưng là để Thiên Chúa nâng ta lên. Vì Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ mỗi người, Người biết rõ ý định của mỗi người khi làm việc hay cư xử. Thiên Chúa chỉ tôn vinh những ai có lòng khiêm nhường, có tinh thần hạ mình thật sự.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con biết học lấy sự khiêm hạ sâu thẳm của Chúa như thánh Rosa đã làm để con biết nhận ra sự yếu đuối, bất toàn của bản thân, và luôn biết chạy đến lòng bao dung và tha thứ của Chúa. Để từ đó, con luôn biết nhìn nhận mọi thành quả con có được là do Chúa và bởi Chúa. Amen.

 

 

114.864864865135.135135135250