13/11/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

1185
Chúa nhật XXXIII thường niên năm C

CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 21,5-19
 
Lời Chúa: “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)

Hạnh tích: Ma quỷ cũng được phép quấy rối, thử thách đức tin và đức hạnh của Rosa. Nhiều lần nó đội lốt người khổng lồ vùi dập Rosa quăng ngài trên sàn nhà và chà đạp lên ngài. Nó thường xuyên giật sách kinh hay sách thiêng liêng ngài cầm trên tay, hay thì thầm với ngài tất cả những từ ngữ trần tục, hay ngâm nga những bài hát tục tĩu vào tai ngài, để phân tâm ngài khi ngài cầu nguyện.

Suy niệm: Người môn đệ vẫn thường được định nghĩa là người bắt chước đời sống của vị thầy, gắn bó, bước theo thầy cách chặt chẽ trong từng lời nói, tư duy và cung cách sống. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta trở thành môn đệ chân chính theo nghĩa: họa lại cuộc đời của Người, để cộng tác với Người trong công cuộc xây dựng Nước Trời. Cái gì thuộc về Thiên Chúa thì tinh thần thế gian sẽ chống phá, ghét bỏ. Đó là cách thức mà người môn đệ sẽ bị đối xử trong thế gian khi theo Đức Giêsu.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, thánh Rosa không sợ hãi trước đau khổ nhưng ngài ý thức rằng: Vác thập giá là quy luật thường hằng của cuộc đời người Kitô hữu. Rosa càng ao ước và luôn tìm mọi dịp để nên giống Phu Quân, khát khao chia sẻ đau khổ với Phu Quân ngang qua thập giá cuộc đời.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu, thập giá không bao giờ là điều ngẫu nhiên, hay như một tai nạn bất ngờ. Xin giúp con vui lòng đón nhận những điều trái ý với tinh thần hướng thượng. Hôm nay, con sẽ ghi nhớ lời nguyện này: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Ngài là đối tượng duy nhất của lòng trí con, nhờ đó con hạnh phúc, bình an và can đảm dấn thân hơn. Amen
114.864864865135.135135135250