Hôm nay, Giáo hội mừng kính biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh. Hôm nay cũng là ngày Quốc tế Đời Sống Thánh Hiến, một dịp đặc biệt để những người sống đời thánh hiến nhìn lại hành trình dâng hiến của mình trong ánh sáng Tin Mừng. Thật ý nghĩa khi tất cả những sự kiện này hội tụ trong ngày Chúa nhật đầu tiên của năm Ất Tỵ, chúng ta được mời gọi đặt tất cả những ước nguyện của Năm Mới này vào tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ dâng lên cho Chúa để Chúa chúc lành cho chúng ta.
Hình ảnh Đức Maria và Thánh Giuse bồng Hài Nhi Giê-su lên Đền Thánh gợi nhắc rằng mọi sự sống đều thuộc về Thiên Chúa. Theo luật Mô-sê, việc dâng con đầu lòng không chỉ là một nghi thức bắt buộc (x. Xh 13, 11-13) “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2, 23) mà còn là một lời tuyên xưng đức tin: tin rằng tất cả những gì con người có đều đến từ Chúa và cần được hiến dâng cho Ngài. Cũng vậy, những người sống đời thánh hiến đã tự nguyện đặt cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa, cũng phải trở nên lễ dâng trọn vẹn cho Ngài.
Trong biến cố dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh, cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna là hai nhân chứng đặc biệt. Họ đại diện cho niềm mong đợi Đấng Cứu Thế, cho lòng trung tín và kiên trì trong cầu nguyện. Khi được gặp Hài Nhi Giê-su, Simêon đã nhận ra Người chính là "Ánh Sáng soi đường cho muôn dân" (Lc 2, 32). Ánh sáng đó không chỉ chiếu soi dân Israel mà còn lan tỏa đến toàn thể nhân loại. Những ai sống đời thánh hiến cũng được mời gọi trở nên ánh sáng giữa thế gian, phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Tuy nhiên, ánh sáng đó không thể chiếu tỏa nếu không qua thử thách và hy sinh. Lời tiên báo của cụ Simêon với Đức Maria: "Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà" (Lc 2,35) nhắc nhở rằng theo Chúa không chỉ là hành trình của vinh quang mà còn là con đường thập giá. Đời sống thánh hiến cũng vậy, có những lúc phải đối diện với cô đơn, thử thách, nhưng chính trong sự tự hiến, người tận hiến mới tìm thấy niềm vui sâu xa, niềm vui khi được hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Cùng cùng với biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh, Giáo hội cũng kính nhớ việc Đức Maria thực hiện nghi thức thanh tẩy. Theo sách Lê-vi (Lv 12, 6-8), người mẹ sau khi sinh con phải thực hiện nghi thức này. 40 ngày đối với con trai và 80 ngày đối với con gái. Thánh Lu-ca ghi lại sự kiện này (Lc 2, 22-39), nhấn mạnh sự khiêm nhường và lòng vâng phục của Đức Maria trước thánh ý Thiên Chúa.
Ngoàn ra, lễ này còn được gọi là Lễ Nến, vì theo truyền thống phụng vụ Rô-ma, Đức Giáo Hoàng Sergiô I (678-701) đã thêm vào nghi thức rước nến. Những cây nến được thắp sáng hôm nay tượng trưng cho Đức Giê-su – ánh sáng chiếu soi thế gian. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở những người sống đời thánh hiến về sứ mạng lan tỏa ánh sáng tình yêu và chân lý của Thiên Chúa.
Bước vào năm mới Ất Tỵ, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Đức Maria, Đấng luôn suy niệm và ghi nhớ những điều kỳ diệu Chúa thực hiện (x. Lc 2,19), biết để Lời Chúa hướng dẫn đời sống, hầu trở thành chứng nhân trung thành của ánh sáng và bình an giữa thế gian.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con trao phó cuộc đời cho Mẹ, xin Mẹ dâng lên Thiên Chúa như Mẹ đã dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh. Xin Mẹ cầu bầu cho những người sống đời thánh hiến, để họ luôn trung thành với ơn gọi và trở thành những chứng nhân sống động của ánh sáng Chúa Ki-tô. A-men.
Nhóm suy niệm