30/06/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

652
Chúa Nhật tuần XIII thường niên B
 
CHÚA NHẬT Tuần XIII THƯỜNG NIÊN - B
Mc 5,21-43.

Lời Chúa:Ông đừng sợ hãy cứ tin” (Mc 5,36)

Lời thánh Đỗ Quang Hiển: “Xin Quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa”[1].

Suy niệm: Qua đoạn Tin mừng trên, ta nhận ra ông trưởng hội đường đã có lòng trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Ông cũng không sợ sự chê bai và khinh thường của người khác, khi hạ mình xuống dưới chân Chúa để nài van Người cứu sống con gái của ông. Đây chính là hành động của người có niềm tin và đặt trọn hy vọng vào Chúa. Nhờ đó, chính Chúa Giêsu đã an ủi và gia tăng niềm tin cho ông: “Ông đừng sợ hãy cứ tin”. Như thế, dù cho yếu đuối và bất toàn, nhưng đức tin giúp cho con người hướng nhìn lên trời cao để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và nhìn thấy Thiên Chúa ngay cả khi gặp bất hạnh.

Vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao, nhiều lần cha Giuse Đỗ Quang Hiển phải lẩn trốn, ngài giấu mình không phải vì sợ nhưng vì thương con chiên của mình. Hơn nữa, ngài hằng cầu xin và ao ước được phúc đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Nhờ niềm xác tín mạnh mẽ vào Chúa, thánh Giuse Hiển dù có bị những trận mưa đòn, hành hạ, bắt bớ… thì ngài vẫn bền lòng vững chí và sẵn sàng chịu chết vì hằng luôn tin yêu, tín trung với Chúa.

Ngày nay, những kiểu tử đạo như thế có lẽ không còn; nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải đối diện với nhiều hình thức khác đang xảy ra hằng ngày. Nên khi nhìn lại bản thân, ta cần tự hỏi: tôi đã sống tinh thần tử đạo đó như thế nào để làm chứng cho Chúa trong sứ vụ?

Ý lực sống: Lạy Chúa, xưa các thánh tử đạo đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Giờ đây, xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con can đảm vượt lên chính mình với những thử thách, thử thách trong đời. Hôm nay con quyết tâm chỉ nói và làm những điều tích cực để sống tình bác ái với chị em. Amen.
 
Cho tôi thăm lại trời xanh thuở ấy
Trong những ngày Chúa rao giảng nơi nơi
Lòng Thương Xót – Chúa tuôn đổ cho đời
Tin Mừng Chúa – kẻ nghèo hèn được biết.

Chúa chữa lành người đàn bà băng huyết
Ngài tái sinh em gái nhỏ năm nao
Tôi muốn thăm những khi ấy biết bao
Để cảm nghiệm và ngợi ca tình Chúa

[1] Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, https://tinmung.net/CAC-THANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Hien_GiuseDoQuan.htm

 
 
114.864864865135.135135135250