21/05/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

557
Lễ Chúa Thăng Thiên - A

CHÚA NHẬT TUẦN VII PHỤC SINH

 CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20
 
Lời Chúa: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất … Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20)

Hạnh tích: Cuối tháng 7-1221 tại Bologne, cha Đa Minh lên cơn sốt nặng. Cha liền xin đưa về tu viện của Dòng. Tại đây, nằm giữa anh em, cha đã khuyến khích anh em luôn nhiệt thành giảng thuyết, phát triển Dòng và kiên trì sống thánh thiện. Cha cam kết với anh em rằng: “dù qua đi, cha sẽ mưu ích cho anh em hơn khi còn sống.”   (https://gxĐa Minh.net/thanh-Đa Minh-chan-dung-mot-to-phu)

Suy niệm: Chúa Giêsu đã không bỏ rơi các môn đệ của mình sau khi sống lại từ cõi chết. Ngài tiếp tục hiện diện, đồng hành và ở cùng các ông cho đến tận thế. Với quyền năng đã được trao ban trên trời và dưới đất, Chúa Giêsu Phục Sinh đã sai các ông đến với muôn dân, làm cho họ trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và dạy họ mọi điều Ngài đã truyền dạy các ông.

Noi gương Thầy Giêsu, cha Đa Minh cũng luôn động viên, khích lệ anh em nhiệt tâm rao giảng Lời Chân Lý, phát triển Dòng và kiên trì sống thánh thiện ngay cả khi cha đau bệnh. Cha còn hứa là sau khi qua đời sẽ chuyển cầu và bênh đỡ anh em.

Mỗi thành viên trong đại gia đình Đa Minh cũng luôn được mời gọi luôn cháy lửa yêu mến Chúa và say mê con người qua đời sống chiêm niệm và hoạt động. Chúa luôn ở cùng chúng ta và hoạt động trong trong từng ngày sống và qua từng sứ vụ mà chúng ta đã và đang thi hành như xưa Chúa đã đồng hành cùng các môn đệ và Cha Thánh.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, sống dưới sự hiện của Chúa sẽ giúp con nhạy bén hơn trước ý muốn của Chúa, xin cho con luôn biết sống thân tình với Chúa qua công việc và bổn phận trong từng ngày sống của con. Amen

1.
Hãy làm cho hết mọi dân
Trở thành môn đệ: ân cần lắng nghe
Tuân hành giữ trọn mọi bề
Điều Thầy truyền dạy say mê chân thành
Này Thầy ở với các anh
Đến ngày thế tận hoàn thành đời nay.
Con khấn xin Chúa hằng ngày
Mọi người khi chết được ngay về trời.
Còn khi đang sống ở đời
Kết liên với Chúa tận nơi cung lòng.

2.
Cõi trời thăm thẳm cao quang
Đón mừng Con Chúa vinh sang về trời.
Lời Thầy như mãi gọi mời,
Hãy loan cho khắp muôn nơi Tin Mừng.
Đường đi trắc trở nghìn trùng
Xin Thầy dõi bước, ở cùng chúng con.

3.
Thiên Cung mở ngỏ rạng ngời
Ngàn mây đưa gót chân Người về quê
Môn đồ trông ngắm mải mê
Lệnh truyền sứ vụ đã nghe thấu rồi.
Hôm nay mừng Chúa về trời
Cầu cho dân Chúa khắp nơi nhiệt thành
Dấn thân truyền giảng Thánh Danh
Đường dài có Chúa song hành sá chi!


4.
Ngày hôm nay chín tầng trời mở ngỏ

Đón Vua Trời lên ngự cõi tòa cao
Đoan nhân thế ngưỡng vọng những ước ao
Được nâng hồn về với Ngài muôn thuở
Muôn câu hát ngợi mừng Con Một Chúa
Đã về trời dọn chỗ cho muôn dân
Để mai sau, nhờ lượng cả vô ngần
Phận phàm hèn được chung phần vinh phúc.
114.864864865135.135135135250