08/02/2025 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

15
Tiếng gọi và lời đáp trả - Chúa nhật V thường niên năm C

(Lc 5,1-11)
 
Năm Thánh 2025 mang chủ đề "Những người hành hương của Hy Vọng", mời gọi chúng ta sống niềm tín thác vào Thiên Chúa và bước đi trong hy vọng. Trong tinh thần ấy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay thuật lại những tiếng gọi của Thiên Chúa và sự đáp lời của con người. Ngài đã kêu gọi ngôn sứ I-sai-a (x. Is 6,1-2a.3-8), Phê-rô (x. Lc 5,1-11), và Phao-lô (x. 1Cr 15,1-11). Dù cả ba đều ý thức sự bất xứng của mình, nhưng nhờ ơn Chúa, họ đã can đảm đáp lại và lên đường thực thi sứ mạng mang niềm hy vọng cho nhân loại.

Ơn gọi trong kế hoạch của Thiên Chúa

Trong suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa không ngừng kêu gọi con người cộng tác vào chương trình của Ngài. Ngôn sứ I-sai-a (Is 6,1-2a.3-8) cảm thấy mình là người "môi miệng ô uế" (Is 6,5) trước sự thánh thiện của Chúa nhưng đã mau mắn thưa: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con". Phao-lô tự nhận mình là kẻ bách hại Hội Thánh trước khi được Chúa biến đổi để trở thành tông đồ nhiệt thành (1Cr 15,9). Phê-rô, một người chài lưới đơn sơ, cũng cảm thấy mình tội lỗi trước sự hiện diện của Chúa Giê-su: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (Lc 5,8) nhưng Ngài đã trấn an ông và trao sứ mạng mới: "Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta" (1Cr 15,1-11)… Nhưng chính những con người bất toàn ấy lại được Chúa biến đổi để trở thành khí cụ mang hy vọng cho thế giới.

Từ bờ hồ đến biển lớn của sứ vụ

Khi Phê-rô và các bạn chài đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, Chúa Giê-su bảo ông "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá" (Lc 5,4). Đây là một thử thách đức tin, bởi lẽ kinh nghiệm nghề nghiệp cho ông biết điều đó dường như vô ích. Nhưng chính sự vâng phục và tín thác vào lời Chúa đã mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng. Hình ảnh chiếc thuyền đầy cá biểu trưng cho sự dồi dào của ơn Chúa khi con người biết cộng tác với Ngài.
Tuy nhiên, phép lạ không chỉ nhằm bày tỏ quyền năng Thiên Chúa, mà còn để mời gọi Phê-rô bước vào một hành trình mới. Khi nhận ra mình là kẻ tội lỗi, ông không bị loại trừ mà được Chúa biến đổi. Đáp lại lời mời gọi, Phê-rô và các bạn đã bỏ lại tất cả để theo Chúa, khởi đầu cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Năm Thánh mời gọi mỗi người, ý thức hơn về hành trình theo Chúa trong niềm hy vọng. Bước theo Chúa không chỉ là từ bỏ những gì thuộc về thế gian mà còn là dấn thân vào một cuộc lữ hành đức tin, nơi mà mỗi người được mời gọi trở nên ánh sáng cho thế gian. Khi Phê-rô vâng lời Chúa chèo ra chỗ nước sâu, ông không chỉ tìm thấy một mẻ cá lớn mà còn khám phá ra ơn gọi đích thực của đời mình.

Lắng nghe và đáp trả

Hành trình theo Chúa không chỉ dành riêng cho các tông đồ, mà mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào chương trình của Ngài theo cách riêng. Dù ở bậc sống nào – linh mục, tu sĩ hay giáo dân –đều được mời gọi bước theo Chúa. Mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng riêng trong Hội Thánh: người giáo dân làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống gia đình, công việc, và những đóng góp trong cộng đoàn; những người sống đời thánh hiến thì dâng hiến toàn bộ con người để phục vụ Chúa và tha nhân. Điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thực hiện thánh ý Ngài. Giống như Phê-rô, dù cảm thấy bất xứng, chúng ta vẫn được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Chúa và để Ngài làm chủ con thuyền đời mình.

Chúng ta đang sống trong bầu khí thánh thiêng của Năm Thánh, đây  là cơ hội để mỗi người nhìn lại ơn gọi của mình: Tôi có lắng nghe tiếng Chúa gọi trong cuộc đời mình không? Tôi có dám từ bỏ những gì cản trở mình đến với Chúa không? Tôi có dám ra khơi để thực hiện sứ mạng Chúa trao không?

 
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi trở thành những chứng nhân trung thành và là người thu phục linh hồn cho Chúa. Xin cũng ban cho mọi tín hữu biết sẵn sàng ra khơi, thực thi sứ mạng của mình với lòng tín thác và niềm hy vọng. Amen.

Nhóm suy niệm
114.864864865135.135135135250