22/02/2025 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

26
Yêu thương - con đường dẫn đến sự trọn lành: Chúa Nhật VII thường niên năm C

Trong xã hội hôm nay, lời mời gọi “yêu thương kẻ thù” dường như trở thành một nghịch lý, trái ngược với dòng chảy của một thế giới đầy oán hận và tranh chấp. Những tin tức về bạo lực, bách hại và những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội diễn ra hằng ngày khiến con người ngày càng khép kín, dè chừng nhau hơn. "Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”(Lc 6,27) là một lời mời gọi đầy thách đố đối với người Kitô hữu.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta dung túng cho sự dữ, mà chỉ ra cho chúng ta một con đường sống, một hành trình hoán cải tâm hồn để đạt đến sự trọn lành như Cha trên trời. Ngài không bảo chúng ta dung túng sự dữ, mà mời gọi chiến thắng nó bằng tình yêu và lòng nhân hậu. Như một vận động viên phải khổ luyện để giành chiến thắng, người môn đệ của Chúa cũng cần can đảm vượt qua những giới hạn của bản thân để yêu thương một cách vô vị lợi.

Bài đọc I hôm nay thuật lại câu chuyện cảm động về Vua Đavít. Khi tình cờ gặp Vua Sa-un, người đang truy đuổi mình trong tình trạng không đề phòng, Đavít hoàn toàn có thể ra tay báo thù. Tuy nhiên, thay vì đáp trả bằng bạo lực, ông đã chọn con đường tha thứ và tôn trọng. Hành động này không chỉ thể hiện lòng nhân hậu mà còn phản ánh một tâm hồn luôn hướng về Chúa. Nhờ đó, Đavít không chỉ giữ được danh dự của mình mà còn để lại một bài học sâu sắc cho các thế hệ mai sau rằng: sự tha thứ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là sức mạnh nội tâm giúp con người chiến thắng chính mình.

Tấm lòng bao dung của Đavít chính là hình ảnh tiên trưng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Điều này được thánh vịnh đáp ca hôm nay khẳng định: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Tv 102,8). Nếu Thiên Chúa—Đấng chí công nhưng cũng đầy lòng xót thương, luôn sẵn sàng tha thứ và chờ đợi sự hoán cải của con người, thì lẽ nào chúng ta lại không thể rộng lòng với nhau?

Cũng vậy, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiến xa hơn trên con đường yêu thương bằng một thái độ tích cực hơn: "Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em" (Lc 6,28). Tuy nhiên, lời mời gọi này dường như đi ngược lại với suy nghĩ tự nhiên của con người. Bản năng thường thúc đẩy chúng ta đáp trả theo lẽ công bằng: "Ăn miếng trả miếng", nhưng Chúa Giêsu chỉ ra một con đường cao cả hơn. Ngài không bảo chúng ta làm ngơ trước bất công, mà mời gọi chúng ta chiến thắng nó bằng tình yêu. Chính Thánh Phaolô đã khẳng định: "Đừng để sự dữ thắng được anh em, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác" (Rm 12,21). Như vậy, chỉ có tình yêu mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của hận thù, biến đổi thế giới thành một nơi mà lòng nhân hậu được đặt lên trên mọi sự. Chúa Giêsu đã sống điều đó đến tận cùng. Khi chịu sỉ nhục và hành hạ trên thập giá, thay vì oán trách, Ngài đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Đây chính là đỉnh cao của lòng nhân hậu Kitô giáo, một tình yêu không có giới hạn, không dựa trên sự xứng đáng của người nhận, nhưng xuất phát từ chính bản chất của người trao ban.

Bởi vậy, đối với Kitô hữu, yêu thương không chỉ là một chọn lựa, mà là căn tính. Chúa Giêsu khẳng định: "Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ" (Lc 6,36). Vì thế khi sống yêu thương là chúng ta đang phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời. Tuy nhiên, sống yêu thương không phải là điều dễ dàng. Đôi khi, nó đòi hỏi chúng ta chấp nhận thiệt thòi, mất mát, thậm chí bị hiểu lầm. Nhưng nếu chúng ta xác tín rằng phần thưởng đích thực không đến từ con người, mà từ chính Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để kiên trì trên hành trình yêu thương này. Thánh Phaolô nhắc nhở rằng, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta không còn thuộc về thế gian, nhưng thuộc về trời cao. Ngài dùng hình ảnh Ađam để minh họa điều này: "Ađam là con người bởi đất, nhưng Đức Kitô là Đấng đến từ trời" (x. 1Cr 15,47-49). Nếu chúng ta chỉ sống theo quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ mãi bị cuốn vào những tranh chấp và hận thù. Nhưng là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi sống theo những giá trị của Nước Trời nơi tình yêu, lòng nhân hậu và sự

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim rộng mở, biết yêu thương như Ngài đã yêu, để dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể chọn con đường của lòng nhân hậu và trở nên dấu chỉ của Nước Trời giữa thế gian này. Amen.

Nhóm suy niệm

 
114.864864865135.135135135250