14/09/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

714
Lễ suy tôn THÁNH GIÁ.

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

Lời Chúa:Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14b-15)

Hạnh tích: Bút tích có ghi lại Rosa: “Trong sự cùng cực của khổ đau, ngài trìu mến hướng lên tượng chịu nạn - nguồn mạch của sức lực và sự kiên nhẫn của ngài và thưa với Đấng Cứu Chuộc mình bằng những lời dịu dàng trìu mến sau: Ôi Giêsu! Ôi Giêsu của con! Xin hãy gia tăng đau khổ cho con, nhưng cũng hãy tăng thêm tình yêu thánh thiện của Ngài trong tâm hồn con!”

Suy niệm: Hình ảnh Con Người được giương cao chính là hình ảnh Đức Giêsu đã chịu đóng đinh vào thập giá bởi những người Pharisêu, các kinh sư và đám đông dân chúng. Đối với họ, hình ảnh Đức Giêsu bị treo trên thập giá đã giải tỏa được sự ghen tức trong lòng họ. Nhưng họ đâu thể ngờ cái chết của Đức Giêsu lại cũng là lúc vinh quang của Thiên Chúa được tỏa lan cho trần gian. Người đã đón nhận thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục tuyệt đối bằng một tình yêu tự hiến cho con người, sẵn sàng mang lấy tội lỗi của nhân loại và dùng giá máu của Mình để nhân loại được đón nhận ơn cứu độ.

Đức Giêsu, một mẫu gương thánh thiện đã mang lấy thập giá của con người với tất cả tình yêu trao hiến như không. Một tình yêu xóa tan mọi hận thù, chia rẽ và mang lại sự tha thứ. Đây là bài học mà thánh Rosa cũng đã áp dụng vào trong chính cuộc đời của mình qua việc vui vẻ đón nhận những thánh giá Chúa gởi tới với sự kiên nhẫn và tín thác vào Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi hãy can đảm vác lấy thánh giá của mình trong sự tín thác vào Chúa và đừng kéo lê thánh giá của mình hay tạo thánh giá cho người khác vác.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Đấng lòng con yêu mến, con nguyện vác lấy thánh giá đời con mỗi ngày. Xin ban cho con ơn can đảm và một lòng trung thành với Chúa đến cùng. Amen.

1.
Vì yêu, Người đến thế gian
Ban trao thân xác đến tàn chính thân
Để vâng thánh ý muôn phần
Làm thành giá máu cứu dân tội tình.
***
Chúa ơi! Người Đấng uy linh
Nguyện đoàn con được trung trinh theo Người.


2.
Ngôi hai Thiên Chúa giáng trần
Chủ trương để cứu thế nhân tội tình.
NGƯỜI không luận phạt nhân sinh
NGƯỜI luôn sống để chứng minh một điều
Liều thân chết chỉ vì yêu
NGƯỜI là CON CHÚA thiên triều quyền năng
Chịu đau nhục nhã chẳng rằng
Không phiền không oán hiểu chăng dân mình.
Bị lột trần, bị đóng đinh,
Treo trên thập tự tử hình thảm thương.
Buổi chiều tím tại cõi dương
Đồi Calvê nỗi đoạn trường thấu chăng?


3.
Chúa Cha thương xót vô cùng
Đã sai Con Một đến chung kiếp phàm
Thế gian tội lỗi lan tràn
Chúa thương xóa sạch xua tan tội tình.
* * *
Yêu Ngài con quyết hy sinh
Đi trong ánh sáng quang minh muôn đời.


4.
Thiên Chúa yêu mến thế gian
Ngài ban ánh sáng lan tràn mọi nơi.
Con Ngài là chính Ngôi Lời,
Hạ mình xuống thế sống đời phàm nhân
Trở nên nguồn sáng gian trần
Tin vào Đấng ấy muôn phần phúc vinh.
* * *
Ai ơi theo Đấng Phục Sinh,
Sống trong ánh sáng, tội tình tránh xa.
Tin yêu Chúa, ghét quỷ ma,
Mai này hưởng phúc nhà Cha trên trời.


5.
Tưởng nhớ Chúa chịu đau thương, tủi nhục
Gánh trên mình bao tội lụy nhân gian
Đường lên núi vắt kiệt cả sức tàn
Trên khổ giá, Ngài gục đầu tắt thở…
* * *
Ôi Giêsu! Trái tim đau vụn vỡ
Chén đắng này Ngài uống cạn vì yêu,
Để vượt qua cơn tê tái tiêu điều
Ban tặng thế nhân nguồn ơn vĩnh phúc.


6.
Biết làm sao diễn tả chỉ bằng thơ
Bao đớn đau Chúa chịu lúc bấy giờ
Cuộc khổ nạn vượt trên mọi cảm xúc
Và tình Ngài thấm đẫm những khát mơ.
* * *
Con chỉ biết nhìn Thánh Giá kính thờ
Tay đấm ngực xót xa lòng nhức nhối
Tự thâm tâm con giục lòng thú tội,
Xin thông phần những đau đớn Chúa ôi!!

 
114.864864865135.135135135250