THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 7, 1 -13
YÊU CHÚA BẰNG CON TIM
Mc 7, 1 -13
YÊU CHÚA BẰNG CON TIM
Lời Chúa: “Dân này tôn kính Ta bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7, 6)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phê phán nhóm Phariseu vì họ đã coi trọng quy định người phàm hơn luật Chúa. Họ loại bỏ luật Chúa là việc thảo kính cha mẹ, để giữ quy định của người phàm là dâng cúng tiền cho đền thờ. Đức Giêsu đã trích dẫn lời ngôn sứ Isaia “Dân này tôn kính Ta bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” để cho thấy lối sống đó là lối sống đạo đức giả, và việc trọng hình thức của họ hôm nay cũng chẳng khác gì lối sống của cha ông họ khi xưa.
Hằng ngày chúng ta vẫn tham dự thánh lễ, giờ kinh, các cử hành phụng vụ với hình thức khẩu nguyện nhưng liệu rằng tâm trí chúng ta có thực sự chìm sâu trong tương quan mật thiết với Chúa hay chúng ta lại chỉ lo quan tâm, để ý đến những hình thức?
Thiên Chúa yêu thích tấm lòng của chúng ta hơn mọi hình thức, nghi lễ hay lời lẽ hoa mỹ. Ngài mời gọi chúng ta đặt tâm tình trong mối tương giao với Ngài, nhưng nhiều lúc chúng ta lại chất đầy tâm hồn mình những lo lắng trong việc chuẩn bị, trang hoàng, chăm chút những thứ bên ngoài hay chỉ lo đọc thật nhiều kinh mà quên mất điều quan trọng mang lại ý nghĩa và ơn ích cho bản thân, cũng như phần rỗi của tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hướng dẫn lòng trí và mọi hành động của con để trong mỗi lời kinh con đọc, mọi cử chỉ con làm đều tôn thờ và ca ngợi Chúa với một lòng yêu mến Chúa thật sự, chứ không thực hiện một cách máy móc và hình thức bên ngoài. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ tham dự thánh lễ và các giờ kinh một cách ý thức hơn bằng việc “miệng đọc lòng suy.”