24/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

51
Thứ Ba tuần VII thường niên

THỨ BA TUẦN THỨ VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9,30-37
BÀN TÁN VỀ CHÚA

Lời Chúa: Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” (Mc 9,33)

Suy niệm: Trong khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn của Người thì các môn đệ lại lo nghĩ về quyền cao chứ trọng, mong ước có một địa vị trong vương quốc của Ngài. Các môn đệ đi theo Thầy Giêsu đấy, nhưng dường như Ngài chưa phải là đích nhắm của các ông mà chỉ là phương tiện để giúp các ông đạt mục đích riêng của mình.

Không phải Chúa Giêsu không biết các môn đệ bàn tán về điều gì, nhưng Ngài hỏi là để các ông tự trả lời cho chính mình, và đồng thời nhận biết sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn gởi trao. Chắc chắn các môn đệ đã nhận ra sai lỗi của mình, bằng chứng là khi đối diện với câu hỏi, các ông đã lặng thinh. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình theo Chúa của mình, đâu là điều bản thân chúng ta thực sự quan tâm và mong muốn? Chúa có thực là trung tâm, là cùng đích của đời sống chúng ta không?

Suốt hành trình trên trần gian, Chúa Giêsu đã không làm gì khác ngoài việc rao giảng Tin mừng Nước Trời. Ngài đã phản chiếu hình ảnh của một vị Thiên Chúa đầy yêu thương, khiêm hạ phục vụ, và sẵn sàng hy sinh, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nên một với Ngài trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn thao thức và vun trồng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, và xin thánh hóa môi miệng con để con xứng đáng giới thiệu Chúa cho mọi người bằng cử chỉ yêu thương, bác ái của mình. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi quyết tâm không bàn tàn về những chuyện không của người khác, nhưng thay vào đó, tôi sẽ tập nói những điều tích cực, và dâng lời nguyện tắt để được kết hiệp liên lỉ với Chúa qua từng công việc bổn phận của tôi.
114.864864865135.135135135250