Thứ Ba tuần XIII Thường Niên
Mt 8, 23-27
(Mc 4,35-41 ; Lc 8,22-25)
Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !"
…
(23) Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, (24) và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25) Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" (26) Chúa Giêsu nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. (27) Các ông ngạc nhiên và nói : "Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?".
SUY NIỆM
Thánh nữ Therese đã có kinh nghiệm “Chúa Giêsu ngủ” trong hành trình cuộc đời ngắn ngủi của Ngài, Ngài nói với chúng ta : "Chúa Giêsu đang ngủ trong chiếc thuyền nhỏ của tôi". Điều ấy không làm mất tinh thần của thánh nữ khi sóng gió là“đêm tối tâm hồn” ập đến, Ngài đã chấp nhận và Ngài tin tưởng Chúa Giêsu luôn có đó. Ngài nói : “Những người khác thì muốn Chúa Giêsu thức trong tất cả hành trình của mình, nhưng tôi nghĩ rằng, Chúa Giêsu đến với tôi để được nghỉ ngơi”. Đó là lòng tin mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt của thánh Therese dành cho Chúa Giêsu. Ngài đã bước đi trong sóng gió cùng với Chúa Giêsu.
Con thuyền chính là hình ảnh Giáo Hội, cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thỉnh thoảng Giáo Hội và mỗi người chúng ta cũng bị những cơn bão và sóng gió làm chao đảo về các vấn đề, về tội lỗi và yếu đuối, về các vụ bê bối và về các cơn khủng hoảng. Những lúc ấy dường như con thuyền Giáo Hội và thuyền đời của chúng ta sắp bị chìm, trong khi đó dường như Chúa Giêsu không để ý hoặc không quan tâm. Thực ra, Chúa Giêsu luôn ở với Giáo Hội, Chúa Giêsu luôn đồng hành với từng người. Mặc dù khi ấy Ngài có vẻ như là đang ngủ. Ngài chăm sóc Giáo Hội và không cho phép Giáo Hội rơi vào tình trạng sắp chết mà vô phương cứu chữa.
Nhiều khi chúng ta thấy những điều tồi tệ nhất xảy đến cho Giáo Hội, cho cuộc đời của chúng ta hay cho gia đình chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng : một trong những người ở với chúng ta trong con thuyền, không phải chỉ đơn giản là một người đàn ông nhưng là Con Thiên Chúa. Thánh nữ Therese Hài Đồng đáng là mẫu gương cho chúng ta theo. Ngài tin tưởng có Chúa hiện diện và đồng hành ngay cả khi đức tin tăm tối mịt mù. Bởi kinh nghiệm cho thấy, Ngài cảm nghiệm sâu sắc về Chúa và biết rõ Chúa là ai. Ngài tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và để Thiên Chúa nghỉ ngơi trong những lúc sóng gió và đêm tối tâm hồn ập đến.
Ý nghĩa của câu chuyện không chỉ hiểu luẩn quẩn trong chiếc thuyền chòng chành với sóng gió. Ý nghĩa câu chuyện mở ra cho cuộc đời chúng ta, nơi nào có Chúa Giêsu thì những cơn bão tố của cuộc đời đều bị dẹp yên và ngay cả những cơn phong ba kinh khiếp hơn hết sẽ trở nên bình lặng. Trong sự hiện diện của Chúa Giêsu có sự bình an, dù cho bão tố có thế nào đi nữa.
Hãy tin rằng : Khi ngọn gió lạnh lẽo ảm đạm của u sầu thổi tới, thì cũng có sự yên ủi ấm áp an vui của Chúa Giêsu. Khi cơn gió nóng của đam mê thổi tới, thì cũng có sự bình yên và an toàn trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi bão tố của sự nghi ngờ tìm cách nhổ bật gốc nền tảng của đức tin, thì vẫn có sự an toàn vững chắc trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Trong mỗi cơn bão tố rung chuyển cả lòng người thì vẫn có bình an trong Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, sẽ không đúng nếu chúng ta vô tư lự, ơ hờ. Chúng ta nên làm điều chúng ta có thể để giữ con thuyền Giáo Hội và con thuyền cuộc đời mình được thịnh vượng và êm trôi. Điều Chúa Giêsu muốn là chúng ta không được sợ và không được thiếu đức tin. Ngài mong muốn sự chú tâm và nỗ lực của chúng ta.
Thái độ của những người “thiếu lòng tin” là thái độ của những người ưa thích đảo lộn tình thế, đứng vào vị trí điều khiển của Chúa, quên đi vai trò lệ thuộc của chính bản thân mình. Thái độ của những người “thiếu lòng tin” giống như một thanh niên Ấn Độ, anh đang đứng bên bờ sông Hằng mênh mông nước - giữa một buổi trưa hè nắng cháy, nhưng anh không tin, anh cứ luẩn quẩn trong câu hỏi “đây là nước hay là sông, đây là sông hay là nước” và anh đã chết khát bên dòng nước mát ngọt ấy. Anh đã chết cùng với mớ lý luận ngu xuẩn và cõi lòng thiếu tin tưởng của anh.
Có lòng tin là ý thức Chúa hiện diện trong mọi nẻo hành trình ; Có lòng tin là trả lời xác tín với mọi người về chính Chúa, bằng sự cảm nghiệm của chính cá nhân mình ; Có lòng tin là để Chúa điều khiển và kiểm soát cuộc sống của mình ; Có lòng tin là khiêm tốn kêu xin khi gặp gian nan khốn khó.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con cám ơn Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng con.
Xin cho chúng con tin vào quyền năng Chúa vẫn hiển trị trong cuộc đời chúng con.
Xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa khi gặp những gian nan thử thách,
Xin giúp chúng con biết bám vào Chúa để đi qua những giông bão trong cuộc đời.
Lạy Chúa,
Chúa luôn nâng đỡ những ai kêu cầu Chúa.
Chúng con xin phó dâng đời sống chúng con trong tình thương quan phòng của Chúa.
Amen.