28/10/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

24
Thứ Ba tuần XXX thường niên
THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13, 18-21

Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình, nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”. (Lc 13, 19)

Lời Thánh Phaxico Capilat: “Tôi ở đây với các tù nhân khác và chúng tôi đã làm thành một lớp học. Tôi dạy họ về Tin Mừng của Chúa. Tôi không quan tâm về việc ra khỏi đây, vì ở đây tôi biết tôi đang làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Tôi sống ở trong tù với niềm vui lớn, không hề có bất kỳ lo lắng nào, vì tôi biết rằng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô”.[1]

Suy niệm: Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh rất quen thuộc là hạt cải và nắm men trong bột để trình bày về mầu nhiệm Nước Trời. Nước Thiên Chúa hiện diện nơi trần gian, tuy khởi đầu cũng nhỏ bé âm thầm với nhóm nhỏ mười hai nhưng lại trở nên điểm tựa tinh thần thiêng liêng vững chắc cho Giáo hội sau này. Nắm men không tự động làm bột dậy lên nếu không bị chôn vùi trong thúng bột, hạt cải không thể vươn mạnh thành đại thụ nếu không được gieo xuống lòng đất. Bài Tin mừng cho thấy một quy luật tất yếu: nếu chấp nhận tiêu tan thì sẽ có nảy sinh sự sống mới.

Chúng ta thật hãnh diện, vì trong gia đình Giáo Hội cách riêng là Dòng Đa Minh có Thánh Phanxico Capilat, chính Ngài là một mẫu gương có tâm hồn hướng về Chúa để cho Tin mừng lan rộng. Ở trong tù nhiều gặp khó khăn thử thách nhưng Ngài vẫn một lòng hy sinh và sống cho những giá trị Tin mừng cao cả.

Phần tôi, nhiều lần tôi tự hỏi: Mình có sẵn sàng chấp nhận trở nên như hạt cải, nắm men trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian này không? Thật khó để trả lời cách dứt khoát và xác tín. Hy vọng vào kết quả thì có đó, nhưng chấp nhận những đớn đau do rèn luyện và vượt lên chính mình thì quả là không đủ can đảm đối diện.

Ý lực sống: Lạy Chúa, con đang sống trong bối cảnh thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng niềm tin. Mọi sự mang tính thuyết phục đều phải trải qua quá trình đong đếm và thực nghiệm. Xin giúp con sống đức tin bằng cử chỉ cúi đầu khi con đi ngang qua nhà Tạm. Amen
 

[1] Nt. M. Teresa Bùi Thị Minh Thùy; Cùng với các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh cầu nguyện; năm 2021, trang 33
114.864864865135.135135135250