THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34.
NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Mc 6,30-34.
NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Lời Chúa: “Nhìn thấy đám đông Chúa Giê-su chạnh lòng thương” (Mc 6,34)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay diễn tả trái tim yêu thương vô biên của Chúa Giêsu dành cho con người. Khi nhìn thấy đám đông, Ngài không chỉ thấy những con người, mà còn nhận ra những nhu cầu, những nỗi đau, và sự lạc lối trong họ. Ngài ví họ như đàn chiên không người chăn dắt, bơ vơ, thiếu hướng đi và cần sự chăm sóc.
Chúa Giêsu đã Chạnh lòng thương. Đây là một cảm xúc mạnh mẽ, không dừng lại ở sự cảm thông mà còn thúc đẩy hành động. Tình yêu thương của Ngài không phải chỉ là lời nói mà là một sự hiện diện và hành động cụ thể để đáp ứng nhu cầu của con người. Đám đông cần Ngài. Họ cần Lời Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn và cần sự chăm sóc để sống xứng đáng với phẩm giá của mình.
Giống như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt yêu thương cho dù là người mình thích hay không. Nhờ đó ta nhận ra những nhu cầu ẩn sâu trong họ để lắng nghe và thấu hiểu, thay vì chỉ nhìn bề ngoài. Ta đừng dừng lại ở cảm xúc, hãy để lòng thương xót thúc đẩy ta hành động cụ thể. Có những người đang đói khát, không chỉ là cơm bánh mà còn là tình yêu, sự đồng cảm, và hy vọng.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim yêu thương không biên giới để con có thể yêu thương mọi người, ngay cả kẻ thù như Chúa đã yêu con dù con tội lỗi, bất xứng. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ tập nói lời quan tâm, động viên, xây dựng tích cực với mọi người và tôi đọc 1 lời nguyện tắt để cầu nguyện cho những ai làm tổn thương tôi.