Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh
Ga 6, 61-70
Anh em cũng muốn bỏ đi sao?
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng : “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Chúa Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng , không chấp nhận được ư ? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Simon Phêrô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,Những lời giảng của Đức Giêsu đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng. Nhiều người Do Thái đã muốn loại trừ Chúa Giêsu vì những lời này. Các môn đệ theo Ngài không ra mặt chống đối nhưng bực tức ngầm và xầm xì, không tin, rút lui, không đi theo Ngài nữa. Chỉ có nhóm Mười Hai ở lại.
Giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn luôn là những điều khó chịu, khó sống cho con người qua mọi thời. Những Kitô hữu đã tin theo Chúa Giêsu trong nhiều năm vẫn bị lung lạc niềm tin trước sự chọn sống cho Lời Chúa. Lời Chúa vẫn không phải là điều dễ hiểu. Lời ấy luôn là một thách đố con người phải đặt lại mình trong mối tương quan với Chúa.
Tin vào Chúa Giêsu và đặt mình trong mối tương quan với Ngài là một chọn lựa căn bản. Chọn lựa này đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh. Có những Kitô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình. Có những tín hữu rút lui và bỏ đi dù đã mang danh là kitô hữu. Có những người xầm xì vì những đòi hỏi gai góc của Lời Chúa. Và có những người chống đối vì những giáo huấn của Hội Thánh…
Chúa Giêsu buồn rầu hỏi nhóm Mười Hai và Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta như thế : “Chẳng lẽ anh em cũng muốn bỏ đi sao ?” Simon đại diện nhóm Mười Hai đã mạnh mẽ thưa với Thầy : “Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai ?”
Chúng ta có can đảm trả lời với Chúa như Phêrô không ? Chúng ta có can đảm tin nhận Lời của Thầy là lời ban sự sống đời đời không ? Chúng ta có dám lội ngược dòng giữa một thế giới đang lao theo dòng chảy của cuộc sống hưởng thụ không ?
Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu, lại không phải là những lời khó nghe của Ngài, mà là đời sống của các Kitô hữu, những người không dám sống lời mời gọi của Tin Mừng.
Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của các kitô hữu hôm nay. Nhiều người đã mất đức tin, vì chứng kiến cảnh sống khác xa với Lời Chúa nơi chính những kitô hữu. Chúng ta hãy nhớ lại lời nói của Ganđi mà nhắc nhở cho chính mình : “Tôi tin vào Đức Giêsu Kitô và những giáo huấn của Ngài nhưng tôi không tin vào các Kitô hữu vì họ đã không sống như Đức Kitô”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin để đón nhận Ngài là Chủ Tể của đời ta, là sự sống Thần Linh và ơn cứu độ đời đời.
Lạy Chúa lời của Chúa là một thách đố cho chúng con hôm nay. Sống lời của Chúa, chúng con phải từ bỏ nhiều, mất mát và thua thiệt nhiều. Vì Chúa biết đó, khi người ta đang cố tìm cách vươn lên, Chúa lại mời gọi chúng con hạ mình xuống; khi thế gian đang tìm kiếm một cuộc sống hưởng thụ và tiện nghi, Chúa lại mời gọi con đi vào con đường hẹp của hy sinh và từ bỏ. Nhưng Chúa ơi! Chúng con biết và tin nhận lời của Chúa mới là sự sống đích thực cho cuộc đời chúng con.
Xin Cho chúng con biết lội ngược dòng để đi tìm kiếm dung nhan đích thật của Chúa nơi nhưng người nghèo khổ và bỏ rơi hơn cả. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám khước từ những mời mọc quyến rũ của thế gian.
Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ xát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.
Amen