THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,13-16
NÊN NHƯ TRẺ NHỎ
Mc 10,13-16
NÊN NHƯ TRẺ NHỎ
Lời Chúa: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)
Suy niệm: Hôm nay, người ta đem đến cho Đức Giêsu các trẻ em và xin Ngài đặt tay chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ đã ngăn cản không cho trẻ em đến gần Thầy. Thấy vậy, Đức Giêsu đã bực mình và quở trách các ông nhưng lại đề cao các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Trong xã hội, trẻ em ở thế hoàn toàn lệ thuộc, phó thác vào cha mẹ và người lớn; sống một cách đơn sơ hồn nhiên mà không lo lắng hay sợ hãi trước ánh nhìn của người khác. Đoạn Tin Mừng hôm nay như là một giáo huấn về sự chân thành, đơn sơ cần có đối với người môn đệ theo Chúa. Mặt khác, “nên như trẻ nhỏ” lại là điều kiện để vào Nước Trời.
Bước theo Chúa đòi buộc chúng ta cần có một thái độ sống như trẻ nhỏ là đơn sơ và chân thành. Can đảm nói ra với Chúa tất cả mọi sự: niềm vui, nỗi buồn hay những băn khoăn trăn trở và cả những yếu đuối, tội lỗi của chúng ta hầu chúng ta có thể sống gần gũi với Chúa hơn, được Chúa ôm vào lòng và chúc lành. Nếu chúng ta thực hiện những điều vừa nêu trên là chúng ta đang nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay tại trần thế này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đề cao trẻ thơ như mẫu mực cho tất cả những ai muốn vào Nước Trời. Xin cho con biết lưu tâm đến thái độ sống của con, và giúp con luôn biết sống tâm tình đơn sơ, cởi mở, phó thác, và vâng phục hoàn toàn theo ý muốn của Ngài. Amen.
Thực hành: Tập sống vâng phục thánh ý Chúa qua những lời góp ý, xây dựng và hướng dẫn của chị em và tập đến với Chúa trong tâm tình của người con đến với cha mẹ.