22/06/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

1653
Thứ Bảy tuần XI thường niên.

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,24-34

 

Lời Chúa: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. (Mt 6, 33)

Lời thánh Gioan Maisan: “Lạy Chúa, con trông cậy nơi Chúa, con không sợ bất cứ điều gì, sự gì, miễn là Chúa ngự trong con.”[1]

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ ta cần biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, tìm kiếm đức công chính của Người và ưu tiên chọn lựa những giá trị đích thực. Đồng thời, ta cũng được mời gọi đừng quá lo lắng tìm kiếm những thứ vật chất bên ngoài, tức là những sự chóng qua nơi thế gian.

Thánh Gioan Maisan cũng đã cảm nghiệm và xác tín cách mạnh mẽ về lòng tín thác vào Thiên Chúa. Thánh nhân đã chẳng lo lắng bản thân phải ở đâu hay làm gì nhưng một lòng trông cậy vào Chúa. Ngài hoàn toàn hiến dâng cuộc đời mình, làm mọi việc theo thánh ý Chúa để chỉ chuyên tâm tìm kiếm con đường dẫn đưa về quê hương thiên quốc.

Dù đã chọn lựa bước theo Chúa trên đường tận hiến nhưng ít nhiều trong ta vẫn còn mang nỗi lắng lo về công việc bổn phận, về sứ vụ học hành và cả những nỗi lo nhỏ nhặt hằng ngày trong đời sống. Lời Chúa hôm nay giúp ta nhìn lại chính mình: Liệu tôi đã thực sự đặt đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa hay tôi vẫn còn cậy dựa vào sức riêng để tìm kiếm những lợi lộc trần thế? Tôi có ý thức việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa luôn là ưu tiên hàng đầu cho cuộc đời mình hay không?

Ý lực sốngLạy Chúa, Chúa đã yêu thương quan phòng, soi sáng tâm trí cho thánh Gioan Maisan và giúp thánh nhân biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Xin Chúa cũng ban cho con ơn thánh như vậy, để từ ngày hôm nay, con quyết tâm đón nhận những trái ý cùng với lời chỉ dẫn và góp ý của chị em với lòng vui vẻ và đặt trọn niềm tin mến, cậy trông vào Chúa. Amen

 
 

 

Ngày mai cứ để mai lo,
Băn khoăn, lo lắng, đắn đo... ích gì?
Chúa là Cha – Đấng quyền uy,
Quan phòng, chăm sóc mọi khi trong đời.
Lo rồi, tín thác ai ơi!
Chúa luôn hiện diện không rời xa đâu.
Khi vui sướng, lúc âu sầu,
Từ khi thơ bé đến đầu bạc phơ.
Ban ơn từng phút, từng giờ,
Như là mẹ với con thơ của mình.
Vì yêu Chúa chịu hy sinh,
Cho ta trọn cả khối tình trong tim.


 


[1] Hội đồng Giám mục Việt Nam, Châm ngôn các thánh, hạnh các thánh, 17/9/2022,  https://hddmvn.net/cham-ngon-thanh-gioan-maisan-18-09/
114.864864865135.135135135250