15/04/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

1592
Thứ Hai tuần III Phục Sinh

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

 Ga 6,22-29
 

Lời Chúa: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6, 29)

Lời Thánh Cẩm: “ Này các anh, các anh chém cho ngon nhé, chỉ một nhát thôi để đầu tôi rơi xuống đất nhé[1]

Suy niệm : Dân chúng hỏi Chúa Giêsu làm sao để thực hiện điều Thiên Chúa muốn. Chúa Giêsu nói cho họ biết việc Thiên Chúa muốn là tin vào Đấng Người đã sai đến trần gian để cứu con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và khỏi sự chết đời, chính nhờ Người mà con người tội lỗi là chúng ta được cứu, được sống và hạnh phúc được làm con Thiên Chúa.

Điều này đã được thánh Cẩm xác tín rất mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Ngài có một niềm tin rất mạnh mẽ vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Chính vì vậy mà ngài rất yêu mến và muốn bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi là từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình là cái quý trọng nhất ngài cũng muốn được dứt bỏ để thể hiện đức tin và tình yêu của mình vào Chúa Giêsu.

Tin không phải chỉ bằng lý trí mà là hoàn toàn phó thác tin tưởng vào Lời Chúa và làm theo ý của Ngài. Thánh Cẩm đã để lại một mẫu gương về một tình yêu thể hiện qua sự can đảm chấp nhận mọi gian khổ và ngay cả cái chết. Những gì xảy đến cho tôi, tôi có đọc dưới ánh sáng Lời Chúa không? Tôi có để cho Lời Chúa hướng dẫn mình và sẵn sàng thực hiện không?

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu trước lời mời gọi của Chúa và thánh Cẩm đã đáp lại bằng việc từ bỏ cả mạng sống mình vì tin và yêu mến Chúa. Ngày hôm nay con cũng quyết tâm để thể hiện niềm tin của mình vào Chúa bằng việc con sẽ chủ động đến với một chị mà từ lâu con đã không muốn nhìn mặt. Amen.


1.
Đám dân này ham mê lương thực,
Đi tìm Thầy chờ chực phong vương,
Thầy rằng Thầy hiểu lẽ thường,
Hãy tìm kiếm của trường tồn muôn năm.
* * *
Phải làm gì để nhằm Ý Chúa
Ý của Người là hứa phải tin,
Thành tâm khấn nguyện cầu xin
Cho con tín thác giữa nghìn gian truân.

 

2.
Ngược xuôi dân chúng tìm Thầy

Chỉ vì Phép lạ bánh đầy thỏa thuê
Giêsu nghiêm mặt tự phê
Làm sao chọn được đường về phúc vinh.
* * *
Cho con tin tưởng hết mình
Tin vào Đấng đã phục sinh cứu đời.


 

 
[1] Nt M. Têrêsa Bùi Thị Minh Thùy, cầu nguyện cùng các thánh dòng Đaminh, Tr199
 

 

 

114.864864865135.135135135250