02/05/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1687
Thứ Hai tuần III Phục Sinh.

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

 Ga 6,22-29
 

Lời Chúa: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn.” (Ga 6,28)

Hạnh tích: Với một tâm trí phục tùng sự sắp đặt của Chúa quan phòng, Rosa thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện, chứ không phải ý con. Con trao phó thân mình con cho những dự phóng của Ngài.”

Suy niệm: Ngay từ thưở ban đầu trong công trình tạo dựng, con người được sinh ra do bởi ý muốn của Thiên Chúa. Người là cùng đích mọi sự nơi chúng ta. Như những người Pharisêu, chúng ta cũng được mời gọi đi tìm ý Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện, chứ không phải ý con. Con trao phó thân mình con cho những dự phóng của Ngài.” Qua tâm tình trên, chúng ta có thể thấy được rằng thánh Rosa đã một lòng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Ngài không đưa ra những kế hoạch, không cầu xin theo ý mình nhưng hoàn toàn trao phó trọn bản thân cho Chúa, sẵn sàng đón nhận ý Chúa trong mọi sự.

 Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, con luôn tin rằng “Ơn Chúa đủ cho con,” nên con cũng muốn được thốt lên lời của thánh Rosa: “Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện, chứ không phải ý con.” Amen


1.
Đám dân này ham mê lương thực,
Đi tìm Thầy chờ chực phong vương,
Thầy rằng Thầy hiểu lẽ thường,
Hãy tìm kiếm của trường tồn muôn năm.
* * *
Phải làm gì để nhằm Ý Chúa
Ý của Người là hứa phải tin,
Thành tâm khấn nguyện cầu xin
Cho con tín thác giữa nghìn gian truân.


2.
Ngược xuôi dân chúng tìm Thầy

Chỉ vì Phép lạ bánh đầy thỏa thuê
Giêsu nghiêm mặt tự phê
Làm sao chọn được đường về phúc vinh.
* * *
Cho con tin tưởng hết mình
Tin vào Đấng đã phục sinh cứu đời.

114.864864865135.135135135250