THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 14-29
GIÁ ĐỠ NIỀM TIN
Mc 9, 14-29
GIÁ ĐỠ NIỀM TIN
Lời Chúa: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.” (Mc 9, 24)
Suy niệm: Tấm lòng người cha thương con, tìm thầy - tìm thuốc bấy lâu mà đứa con yêu vẫn không khỏe hơn là bao. Niềm hy vọng như diều gặp gió khi ông nghe biết về Thầy Giêsu. Chớ trêu thay, các môn đệ của Thầy lại chẳng làm được điều chi - cho con ông cả! Thất vọng! Có lẽ ông đã quá quen với kết quả này? Để rồi khi chính Thầy Giêsu chất vấn, ông chỉ dám thưa lên trong sự ý thức về giới hạn của mình và tìm kiếm sự nâng đỡ, rằng: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.”
Hôm nay đây, giữa biết bao khủng hoảng, thách đố, cám dỗ bủa vây; giữa biết bao nghịch lý cuộc sống ta phải đối diện … chúng ta vẫn đang loay hoay, xoay sở mọi thứ như một chiến sĩ can trường, nhưng cũng lắm lúc ta cảm thấy nghi ngờ, lo lắng và yếu đuối?
Tấm gương người cha nhắc nhở chúng ta khiêm tốn nhận ra giới hạn của bản thân, để chạy đến tìm kiếm sự nâng đỡ từ Thiên Chúa. Mọi nút thắt sẽ được tháo cởi khi và chỉ khi ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Niềm tin ấy là một ân sủng, cùng được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, bằng Lời Chúa và bằng Bí Tích.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy Amen.
Thực hành: Hôm nay, khi phải đối diện với trái ý, tôi sẽ dừng lại, và xin Chúa nâng đỡ, để đón nhận trái ý trong sự tin tưởng vào Tình Chúa quan phòng.